Vào thứ Ba tới, Tổng Thống Donald Trump sẽ tiếp tục một truyền thống lâu đời của Tòa Bạch Ốc trước Lễ Tạ Ơn, đó là ban lệnh tha tội cho Gà Tây Quốc Gia của năm. Buổi lễ kỷ niệm 78 năm này sẽ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc với sự có mặt của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump.
Hai chú gà tây năm nay, tên là “Gobble” và “Waddle”, đã được chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu trực tuyến do sinh viên 4H và FFA của North Carolina khởi xướng. Gobble, nặng 52 pound, thích bánh quy Bojangles và “tạo tiếng kêu chim hót” tại sân golf Pinehurst No. 2. Chú gà Waddle, nặng 50 pound, yêu thích khoai lang với kẹo dẻo và mơ ước trở thành “linh vật cổ vũ” cho đội Wolf Pack của trường Đại học bang North Carolina.
Cả hai chú gà tây này đều sinh tháng Bảy và được nuôi dưỡng tại North Carolina. Sau khi đến Washington, chúng đã có một kỳ nghỉ “sang trọng” tại khách sạn Willard InterContinental. Sau lễ tha tội, cả hai sẽ trở về Raleigh, North Carolina, để sinh sống tại Khoa Khoa học Gia cầm thuộc Đại học bang North Carolina, nơi chúng sẽ nhận được sự chăm sóc, chuồng trại và hỗ trợ thú y hàng ngày, đồng thời tham gia vào các hoạt động giáo dục nông nghiệp.
Truyền thống Lễ Tạ Ơn tha tội cho gà tây chính thức bắt đầu vào năm 1989 dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush, người đã đùa rằng con gà tây nhận được sẽ không kết thúc trên bàn ăn mà sẽ “sống hết những ngày còn lại tại một trang trại dành cho trẻ em”. Kể từ đó, mọi tổng thống đều tiếp nối nghi lễ này. Tuy nhiên, lịch sử tặng gà tây cho Tòa Bạch Ốc đã có từ lâu hơn, có thể từ những năm 1870. Có một câu chuyện, dù có thể được thêu dệt, kể rằng Abraham Lincoln đã tha tội cho một chú gà tây theo yêu cầu của con trai ông, Tad, vào năm 1863.
Theo tin từ AP ngày 24 tháng 11 năm 2025.







































