Tình hình căng thẳng giữa Israel và Iran đang leo thang. Tổng Thống Trump đã rút ngắn chuyến đi tham dự hội nghị G7 và trở về Washington vào hôm thứ Hai để giải quyết tình hình Trung Đông đang nóng lên từng giờ.
Một quan chức trong chính quyền cho biết Tổng Thống đã yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia chuẩn bị sẵn sàng tại Phòng Tình huống.
Hoa Kỳ đã điều động thêm tàu chiến và máy bay quân sự đến khu vực để sẵn sàng ứng phó nếu xung đột leo thang hơn nữa.
Trước đó, tại hội nghị G7, Tổng Thống Trump thừa nhận Iran đã liên hệ và bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng.
“Họ muốn nói chuyện, nhưng đáng lẽ họ nên làm điều đó trước đây,” Tổng Thống Trump nói.
Tổng Thống cũng đăng tải trên mạng xã hội, kêu gọi người dân Tehran, với dân số ước tính 10 triệu người, sơ tán ngay lập tức.
Hoda Katebi, một cư dân Vùng Vịnh có gia đình và bạn bè ở Iran, bao gồm cả Tehran, chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình vẫn chưa tỉnh giấc và đây là một giấc mơ tồi tệ, nó không có thật, nó không thể xảy ra”.
Theo truyền thông nhà nước Iran, hơn 220 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu ném bom Iran vào thứ Sáu.
“Tôi đã có những người trong mạng lưới của mình, trong cộng đồng của tôi, biết một người nào đó đã mất người thân,” Katebi nói. “Mỗi phút mỗi ngày dường như có một cập nhật nào đó đang xảy ra và việc liên lạc với gia đình là một thách thức.”
Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã giết chết ít nhất 24 người ở Israel.
Rabbi Mark Bloom ở Oakland cho biết một vài thành viên của họ hiện đang ở Israel.
“Họ kiên quyết và họ nói rằng nó không giống như những gì họ từng thấy trước đây, nó đáng sợ,” ông nói. “Mặt khác, họ đang ở trong các hầm trú ẩn với những người đang hát những bài hát và chỉ trao cho nhau sự can đảm.”
Tin từ NBC Bay Area cho biết.