Trong một động thái quyết đoán nhằm đối phó với nạn buôn bán ma túy quốc tế, Tổng Thống Donald Trump đã chỉ đạo Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu vận chuyển ma túy ngoài khơi Venezuela, vốn có liên hệ với nhóm tội phạm Tren de Aragua. Vụ tấn công, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, đã tiêu diệt 11 thành viên của tổ chức này, một nhóm mà chính quyền Trump đã chỉ định là tổ chức khủng bố.
Hành động này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của Hoa Kỳ đối với các băng đảng ma túy và các chế độ bị cáo buộc hậu thuẫn cho hoạt động tội phạm. Ông Isaias Medina, cựu nhà ngoại giao Venezuela và là người bất đồng chính kiến, nhận định đây là một bước ngoặt quan trọng, cho thấy “găng tay đã được tháo ra” trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Phản ứng trước hành động quân sự này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lên án mạnh mẽ, cáo buộc Hoa Kỳ tìm cách lật đổ chính phủ của ông thông qua “đe dọa quân sự”. Tuy nhiên, các chuyên gia như ông Juan Cruz, cựu giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách khu vực Tây bán cầu, bày tỏ sự hoài nghi về việc cuộc tấn công này có mục tiêu thay đổi chế độ hay không, mặc dù thừa nhận khả năng đó có thể được xem là một “thắng lợi” cho Tổng Thống Trump.
Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng chính sách trước đây của việc “tịch thu và bắt giữ” đã tỏ ra không hiệu quả. Ông cho rằng các băng đảng ma túy đã tính toán được tỷ lệ tổn thất hàng hóa và cách duy nhất để ngăn chặn chúng là “thổi bay chúng, loại bỏ chúng”.
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Venezuela đang căng thẳng, hành động này của chính quyền Trump gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng các quốc gia và tổ chức hậu thuẫn cho hoạt động buôn bán ma túy sẽ không còn được dung thứ, và các “cảng an toàn” trên vùng biển quốc tế sẽ không còn là nơi trú ẩn cho những kẻ buôn lậu.
Nguồn tin: Fox News