Tổng Thống Trump phủ nhận cáo buộc đến đảo của Epstein, đe dọa kiện vì trò đùa tại Lễ trao giải Grammy

Tổng Thống Donald Trump phản bác gay gắt trên mạng xã hội sau khi Trevor Noah, dẫn chương trình Grammy, có câu đùa ám chỉ ông Trump thường xuyên lui tới đảo của Jeffrey Epstein. Tổng Thống Trump phủ nhận, cho biết chưa bao giờ đến đảo này và đe dọa sẽ kiện Noah cũng…

What 3 million new documents tell us about Trump8217s ties to Jeffrey Epstein1

Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội Truth Social vào sáng thứ Hai, sau khi người dẫn chương trình Lễ trao giải Grammy, Trevor Noah, đưa ra một câu đùa ám chỉ mối quan hệ bạn bè của ông với Jeffrey Epstein, ngụ ý rằng ông và cựu Tổng Thống Bill Clinton thường xuyên lui tới hòn đảo khét tiếng của Epstein ở vùng Caribe.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ kiện Noah, người mà ông gọi là “vô tài”, yêu cầu nhà hài kịch này “phải làm rõ sự thật, và làm điều đó nhanh chóng. Có vẻ như tôi sẽ cử luật sư của mình đi kiện gã khờ tội nghiệp, đáng thương, vô tài này, và kiện với số tiền lớn.”

Noah, trong lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng dẫn dắt Lễ trao giải Grammy vào tối Chủ Nhật, đã khơi mào cơn thịnh nộ của ông Trump sau khi đưa ra câu đùa. Noah nói: “Bài hát của năm, chúc mừng Billie Eilish, wow. Đó là một giải Grammy mà mọi nghệ sĩ đều mong muốn, gần như là mong muốn như Tổng Thống Trump mong muốn Greenland.”

“Điều đó có lý, ý tôi là, vì đảo của Epstein đã biến mất, ông ta cần một hòn đảo mới để đi chơi với Bill Clinton,” Noah kết luận câu đùa của mình. Khi khán giả phản ứng, Noah nhắc nhở mọi người: “Tôi đã nói với các bạn đây là năm cuối cùng của tôi! Các bạn sẽ làm gì về điều đó?”

Tuy nhiên, một ông Trump vô cùng tức giận đã có hành động muốn làm. Trên Truth Social, Tổng Thống tuyên bố: “Noah đã nói, một cách KHÔNG CHÍNH XÁC về tôi, rằng Donald Trump và Bill Clinton đã từng ở đảo Epstein. SAI!!! Tôi không thể nói thay cho Bill, nhưng tôi chưa bao giờ đến đảo Epstein, cũng như không ở gần đó.”

Ông Trump còn cho biết: “Cho đến tuyên bố sai lệch và phỉ báng đêm nay, (tôi) chưa bao giờ bị buộc tội là ở đó, ngay cả bởi giới Truyền Thông Tin Giả.”

Theo các nguồn tin, ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến các cáo buộc buôn người tình dục của Epstein. Không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump từng đến Little Saint James, hòn đảo nhỏ ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ mà Epstein sở hữu và bị cáo buộc sử dụng làm căn cứ cho hoạt động buôn bán trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ông Trump và Epstein đã thường xuyên giao du và thậm chí được cho là bạn bè thân thiết trong khoảng 15 năm cho đến khi họ rạn nứt vào giữa những năm 2000. Một email năm 2000 từ Quận New York, được công bố trong tài liệu của Epstein vào tháng 12, cũng tiết lộ rằng ông Trump đã đi trên chuyên cơ riêng của Epstein “nhiều lần hơn những gì đã được báo cáo trước đây”.

Khi đe dọa kiện Noah, ông Trump không cho biết liệu ông có dự định kiện cả Mạng lưới Truyền hình CBS hay dịch vụ phát trực tuyến Paramount+ hay không, đơn vị đã phát sóng chương trình. Tuy nhiên, ông Trump đã đề cập đến các vụ kiện thành công của mình chống lại George Stephanopoulos của ABC News và CBS News. Ông Trump nói trên Truth Social: “Hãy hỏi Little George Slopadopolus, và những người khác, xem mọi chuyện đã kết thúc như thế nào. Cũng hãy hỏi CBS! Hãy chuẩn bị đi Noah, tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với anh! Tổng Thống DJT.”

Trong cả hai vụ kiện này, các mạng lưới đã đồng ý trả hàng triệu đô la tiền bồi thường cho ông Trump, được đóng góp dưới dạng quyên góp cho một thư viện tương lai của Donald Trump.

Trước câu đùa về Epstein, Noah cũng đã làm tức giận Nhà Trắng khi bình luận về mối quan hệ bạn bè kỳ lạ của Tổng Thống với nữ rapper 43 tuổi Nicki Minaj. Noah nói: “Nicki Minaj không có ở đây. Cô ấy không có ở đây,” khiến khán giả Grammy vỗ tay reo hò. “Cô ấy vẫn đang ở Nhà Trắng với Donald Trump để thảo luận về những vấn đề rất quan trọng.”

Sau đó, Noah còn bắt chước giọng điệu của ông Trump: “Thực ra Nicki, tôi có cái lớn nhất. Mọi người đều nói vậy, Nicki, tôi biết họ nói là bạn nhưng là tôi. Wap, wap, wap, nhìn nó đi em.”

Đáp lại, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, Steven Cheung, đã phàn nàn về câu đùa trên X, viết: “Và Trevor Noah vẫn là một kẻ thua cuộc khổng lồ, người sẽ mãi mãi được nhớ đến vì đã bị đuổi khỏi The Daily Show một cách không thương tiếc vì là một kẻ tâm thần hoàn toàn, chỉ để được thay thế bởi một dàn diễn viên luân phiên gồm những kẻ tuyết còn to lớn hơn.” Tin từ Bay Area News Group ngày 2 tháng 2 năm 2026.


follow nhận tin mới

tin mới