Tổng Thống Donald Trump một lần nữa gọi Dân biểu Marjorie Taylor Greene là “kẻ phản bội” vào thứ Bảy, khi ông phản ứng về thông báo từ chức của bà, đồng thời cho biết bà “trở nên tồi tệ” sau khi ông “từ chối trả lời những cuộc gọi liên tục không ngừng của bà”.
Trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Bảy, ông Trump viết: “Marjorie ‘Kẻ phản bội’ Brown, vì các con số thăm dò ý kiến đang giảm sút, và không muốn đối mặt với một đối thủ chính trong cuộc bầu cử sơ bộ với sự ủng hộ mạnh mẽ của Trump (nơi bà ấy sẽ không có cơ hội chiến thắng!), đã quyết định ‘dừng lại’.”.
“Mối quan hệ của bà ấy với Dân biểu Cộng hòa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Tom Massie của Kentucky, còn được gọi là Rand Paul Jr. vì ông ấy bỏ phiếu chống lại Đảng Cộng hòa (và những dự luật thực sự tốt!), đã không giúp ích gì cho bà ấy,” Tổng thống nói thêm. “Vì một lý do nào đó, chủ yếu là vì tôi từ chối trả lời những cuộc gọi liên tục không ngừng của bà ấy, Marjorie đã trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn trân trọng Marjorie, và cảm ơn bà ấy vì sự phục vụ của bà ấy cho đất nước chúng ta!”
Greene, đảng viên Cộng hòa từ Georgia, đã thông báo vào cuối ngày thứ Sáu rằng bà sẽ từ chức, một tuần sau khi ông Trump công khai rút lại sự ủng hộ của mình đối với nhà lập pháp thẳng thắn này.
Trong một tuyên bố dài trên X, Greene viện dẫn sự vỡ mộng ngày càng tăng của bà với chính trị Washington, đồng thời chỉ trích cái mà bà gọi là một “Tổ hợp Công nghiệp Chính trị” (Political Industrial Complex) tham nhũng, mà bà nói rằng đã sử dụng người Mỹ như “quân cờ trong một trò chơi chia rẽ không bao giờ kết thúc”.
Greene, từng là một trong những người bảo vệ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Trump, thừa nhận rằng sự chia rẽ công khai gần đây của ông là “đau lòng” nhưng cho biết đức tin và niềm tin của bà vẫn còn nguyên vẹn. Ông Trump đã gọi Greene là “Điên” và “một kẻ loạn trí” (“Wacky” and “a ranting lunatic”).
“Trái tim tôi vẫn tràn đầy niềm vui, cuộc sống của tôi tràn đầy hạnh phúc, và những niềm tin thực sự của tôi vẫn không thay đổi bởi vì giá trị bản thân của tôi không được định nghĩa bởi một người đàn ông, mà thay vào đó bởi Chúa, Đấng đã tạo ra mọi thứ tồn tại,” bà viết.
“Tôi sẽ từ chức với ngày làm việc cuối cùng của tôi là ngày 5 tháng 1 năm 2026,” bà viết. “Tôi sẽ trở về với những người tôi yêu.”
Với việc Greene từ chức, một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được kích hoạt tại khu vực bầu cử thứ 14 của Georgia, nơi được đánh giá là “Vững chắc Cộng hòa” (“Solid R”) theo báo cáo của Cook Political Report. Thông tin này được cung cấp bởi Fox News.




























