Sau nhiều ngày không xuất hiện trước công chúng, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn về sức khỏe của mình. Ông khẳng định rằng mình đã tham gia một số cuộc phỏng vấn và vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội Truth Social, nơi ông thường xuyên đăng tải các bài viết dài và sâu sắc.
Truyền thông đưa tin, ông Trump, 79 tuổi, đã xuất hiện tại một sự kiện công khai vào hôm thứ Ba (2/9/2025) để công bố việc di dời Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ. Trước đó, sự vắng mặt của ông trong vài ngày đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các đối thủ chính trị. Một phóng viên đã hỏi ông về những tin đồn này, và Tổng thống Trump đã trả lời rằng ông không hề hay biết về việc có người cho rằng ông đã qua đời.
Trong một số bài viết đăng tải trên Truth Social vào cuối tuần qua, ông Trump đã tuyên bố “CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY KHỎE HƠN TRONG ĐỜI”.
Văn phòng Tổng thống trước đó đã thông báo ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy giãn tĩnh mạch mãn tính, một tình trạng khá phổ biến ở người lớn tuổi, khiến máu lưu thông kém ở chân. Về các vết bầm tím trên tay, Thư ký báo chí Karoline Leavitt giải thích là do “thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin”, loại thuốc mà Tổng thống dùng đều đặn để giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
Theo hãng tin Associated Press, trong quá khứ, ông Trump từng có những lần không minh bạch về tình trạng sức khỏe của mình. Sau khi công bố chiến dịch tranh cử năm 2015, ông đã công bố một lá thư từ bác sĩ riêng với những lời lẽ khoa trương về sức khỏe thể chất phi thường của mình. Năm 2020, Nhà Trắng đã không cung cấp đầy đủ thông tin về đợt nhập viện của ông Trump vì COVID-19, bao gồm cả việc mức oxy trong máu bị giảm đáng kể. Sau này, người ta mới biết rằng tình trạng của Tổng thống nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Nhà Trắng công bố.