Tổng thống Donald Trump vừa đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal cùng ông trùm truyền thông Rupert Murdoch với số tiền lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, sau khi tờ báo này đăng tải bài viết về mối liên hệ giữa ông với nhà tài chính Jeffrey Epstein.
Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Miami, cáo buộc tờ báo và các phóng viên đã “cố ý và liều lĩnh” đăng tải nhiều thông tin sai lệch, phỉ báng và bôi nhọ, gây ra tổn hại nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng cho Tổng thống. Ông Trump khẳng định lá thư được nhắc đến trong bài báo là “giả mạo, ác ý và phỉ báng”, và ông không viết cũng như không có thói quen vẽ tranh.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết vụ kiện này không chỉ thay mặt ông mà còn là hành động bảo vệ tất cả người dân Mỹ, những người “không còn chấp nhận sự sai trái lạm dụng của giới Truyền thông Giả tạo”.
Đại diện của Dow Jones, đơn vị xuất bản tờ Wall Street Journal, đã phản hồi rằng họ “hoàn toàn tin tưởng vào tính chặt chẽ và độ chính xác trong công tác báo cáo của mình, và sẽ kiên quyết bảo vệ trước bất kỳ vụ kiện nào.”
Bài báo của Wall Street Journal mô tả một lá thư được cho là có nội dung gợi dục, mang tên ông Trump và được đưa vào một album nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Epstein, theo tin từ Associated Press.