Tổng thống Donald Trump cho biết người bị kết án là tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã “cướp” Virginia Giuffre từ câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông. Lời thú nhận này có thể làm tăng sự xem xét về mối quan hệ của ông Trump với cố tài chính gia, ngay cả khi chính quyền của ông đang tìm cách chuyển hướng khỏi vụ Epstein.
Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, khi được hỏi về những nhận xét của ông vào cuối tuần trước về việc bất hòa với Epstein vì đã lôi kéo nhân viên từ công việc kinh doanh của ông, ông Trump nói: “Ông ta đã lôi kéo những người làm việc cho tôi. Và tôi đã nói với ông ta, ‘Đừng làm thế nữa.’ Và ông ta đã làm.” Ông Trump cũng cho biết ông đã cấm Epstein lui tới Mar-a-Lago.
Khi được hỏi liệu những nhân viên bị lôi kéo có phải là phụ nữ trẻ hay không, ông Trump trả lời rằng nhiều người trong số họ làm việc tại spa của câu lạc bộ. Ông nói thêm: “Câu trả lời là có, họ đã ở trong spa. Tôi đã nói với ông ta, tôi nói, ‘Nghe này, chúng tôi không muốn ông lôi kéo người của chúng tôi, dù là spa hay không spa.’”
Khi được hỏi cụ thể liệu Epstein có “cướp” Giuffre hay không, một trong những người sống sót sau vụ lạm dụng nổi bật nhất của Epstein và là người dẫn đầu lời kêu gọi bắt giữ ông ta, ông Trump nói: “Tôi nghĩ cô ấy làm việc tại spa. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ đó là một trong những người đó. Ông ta đã cướp cô ấy, và nhân tiện, cô ấy không có lời phàn nàn nào về chúng tôi, như ông biết đấy, không hề có bất kỳ lời phàn nàn nào.”
Theo tin từ NBC News, Giuffre, người đã cáo buộc Hoàng tử Andrew có hành vi lạm dụng tình dục, cho biết cô đã gặp cộng sự của Epstein là Ghislaine Maxwell khi làm việc tại Mar-a-Lago lúc còn là thiếu niên.
Chính quyền của ông Trump đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những tuần gần đây, bao gồm cả từ trong nhóm ủng hộ MAGA của ông, để công bố thêm các tài liệu liên quan đến Epstein. Bản thân Tổng thống Hoa Kỳ đã tìm cách giảm bớt sự xem xét bằng cách nói rằng câu chuyện này là “nhàm chán” và lên án những người ủng hộ tập trung vào vấn đề này.