Trong chuyến thăm hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush vào Chủ Nhật, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Hải Quân Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ vừa thực hiện một cuộc tấn công khác nhắm vào một thuyền bị tình nghi chở ma túy của băng đảng. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cũng có mặt trong sự kiện này.
Tổng Thống Trump bày tỏ lòng cảm ơn Hải Quân đã hỗ trợ thực hiện cuộc tấn công, nhấn mạnh rằng mỗi chiếc thuyền như vậy đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 25,000 người dân Hoa Kỳ và sự tan vỡ của nhiều gia đình. Ông cho rằng những hành động này là một “hành động tử tế” nhằm bảo vệ quốc gia.
Tổng Thống Trump cũng khẳng định sức mạnh của Quân đội Hoa Kỳ, cảnh báo các quốc gia khác không nên tấn công Hoa Kỳ nếu không muốn phải trả giá đắt. Ông tuyên bố mọi kẻ chuyên quyền và đối thủ trên thế giới đều biết lựa chọn rất đơn giản: hoặc để Hoa Kỳ được yên ổn, hoặc sẽ bị hủy diệt bởi lửa và cuồng nộ chưa từng thấy.
Ngoài ra, Tổng Thống Trump còn cam kết ủng hộ việc tăng lương đồng loạt cho mọi quân nhân trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và thực hiện khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử quân sự, đặc biệt là vào việc hiện đại hóa các xưởng đóng tàu. Ông cũng chỉ trích cách Hoa Kỳ đã chiến đấu trong các cuộc chiến trước đây, chẳng hạn như Việt Nam và Afghanistan, vì đã quá “đúng đắn về chính trị” và không chiến đấu để giành chiến thắng. Tổng Thống Trump khẳng định giờ đây Hoa Kỳ sẽ “chiến thắng”.
Tự nhận mình là tổng thống hòa bình, Tổng Thống Trump cho biết có thể một số quân nhân sẽ không hài lòng vì ông đã giải quyết và kết thúc nhiều cuộc chiến tranh. Ông ám chỉ đến các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh giữa Do Thái và Hamas tại Dải Gaza, nhấn mạnh rằng ông không muốn tiết lộ thêm cho đến khi mọi việc hoàn tất. Tin tức được ABC News đăng tải vào ngày 5 tháng 10 năm 2025.