Theo tường thuật của The Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo vào tháng 5 bởi Tổng chưởng lý Pam Bondi rằng tên ông xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu của Bộ Tư pháp liên quan đến Jeffrey Epstein, một kẻ phạm tội tình dục.
Cuộc gặp của Tổng thống Trump với bà Bondi tại Tòa Bạch Ốc diễn ra vài tuần trước khi Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ không công bố các hồ sơ Epstein ra công chúng, mặc dù trước đó bà Bondi và những người thân cận với Tổng thống đã hứa sẽ công khai tài liệu này.
Tổng thống Trump cũng được cho biết tại cuộc họp rằng “nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng được nêu tên” trong các hồ sơ Epstein, và rằng “các hồ sơ chứa đựng những gì các viên chức cho là lời khai chưa được xác minh về nhiều người, bao gồm cả Trump, người từng giao du với Epstein trong quá khứ”, theo tường thuật của tờ Journal.
Việc được đề cập trong các hồ sơ Epstein không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái, tờ Journal lưu ý.
Quyết định của Bộ Tư pháp không công bố các hồ sơ Epstein đã gây ra sự phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ MAGA của Tổng thống Trump, những người đã ám ảnh bởi các thuyết âm mưu liên quan đến vụ án Epstein trong nhiều năm.
Trước những lời chỉ trích này từ cơ sở chính trị của mình, Tổng thống Trump tuần trước đã chỉ đạo bà Bondi tìm cách công khai các bản ghi lời khai của bồi thẩm đoàn liên quan đến các cuộc điều tra liên bang về Epstein và kẻ đồng phạm đã bị kết án của ông, Ghislaine Maxwell.
Tổng thống Trump có mối quan hệ bạn bè với Epstein trong nhiều năm, nhưng hai người đã xa cách từ lâu trước khi Epstein tự sát trong tù vào tháng 8 năm 2019, vài tuần sau khi bị bắt giữ với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em liên bang. Epstein cũng có nhiều bạn bè giàu có và nổi tiếng khác, bao gồm cả Hoàng tử Andrew của Anh.
Đại diện phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Steven Cheung, nói với CNBC rằng: “Sự thật là Tổng thống đã đuổi [Epstein] ra khỏi câu lạc bộ [Mar-a-Lago] của ông ấy vì ông ta là một kẻ bệnh hoạn.”
Ông Cheung nói thêm: “Đây không gì khác hơn là sự tiếp nối của các câu chuyện tin giả do Đảng Dân chủ và giới truyền thông tự do bịa đặt, giống như vụ bê bối Russiagate của Obama, mà Tổng thống Trump đã nói đúng.”
Trong một tuyên bố chung hôm thứ Tư về bản tin của tờ Journal, bà Bondi và ông Blanche cho biết: “Bộ Tư pháp và FBI đã xem xét các Hồ sơ Epstein và đi đến kết luận được nêu trong bản ghi nhớ ngày 6 tháng 7. Không có gì trong các hồ sơ này đòi hỏi phải điều tra hoặc truy tố thêm, và chúng tôi đã đệ đơn yêu cầu tòa án công khai các bản ghi lời khai của bồi thẩm đoàn liên quan.”.
Bà Bondi và ông Blanche nói thêm: “Là một phần của buổi điều trần định kỳ của chúng tôi, chúng tôi đã thông báo cho Tổng thống về các phát hiện này.”
Tuần trước, một nhà báo của ABC News đã hỏi Tổng thống Trump liệu bà Bondi có thông báo cho ông rằng “tên của ngài xuất hiện trong các hồ sơ hay không”.
“Không, không”, ông Trump trả lời. “Bà ấy chỉ cung cấp cho chúng tôi một buổi điều trần rất nhanh chóng, và liên quan đến độ tin cậy của các điều khác nhau mà họ đã thấy.”.
Tổng thống Trump tiếp tục cho rằng ông tin rằng “những hồ sơ này được tạo ra bởi” cựu Giám đốc FBI James Comey, và bởi các chính quyền của các cựu tổng thống Đảng Dân chủ Barack Obama và Joe Biden.
Vào thứ Sáu, Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện phỉ báng liên quan đến câu chuyện trên đối với ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, công ty mà gia đình ông kiểm soát, News Corp, và CEO của công ty này, Robert Thomson, nhà xuất bản của tờ Journal, Dow Jones & Co., cùng hai phóng viên viết bài báo, được đăng tải vào tối thứ Năm.
Yêu cầu bồi thường của Tổng thống Trump là ít nhất 10 tỷ đô la.
Một phát ngôn viên của Dow Jones nói với CNBC: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự chặt chẽ và chính xác trong báo cáo của mình, và sẽ kiên quyết bảo vệ trước bất kỳ vụ kiện nào.”.
Thông tin này được trích dẫn từ tường thuật của CNBC.