Tổng Thống Donald Trump vừa đề xuất một biện pháp thuế quan 100% đối với các bộ phim được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ, nhằm giải quyết vấn nạn mà ông cho là đang hủy hoại ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump tuyên bố: “Công việc làm phim của chúng ta đã bị các quốc gia khác đánh cắp khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, giống như việc lấy kẹo của trẻ con. California, với thống đốc yếu kém và bất tài, đã bị ảnh hưởng nặng nề!” Ông nhấn mạnh rằng biện pháp này là cần thiết để giải quyết “vấn đề lâu dài, không bao giờ kết thúc này” và “LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Động thái này của Tổng Thống Trump đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Văn phòng Thống đốc California, Gavin Newsom, đã phản hồi trên mạng xã hội X rằng hành động này là “ngu ngốc 100%” và sẽ gây “thiệt hại không thể khắc phục” cho ngành điện ảnh Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành lại bày tỏ sự lo ngại về tương lai của Hollywood. Steve Honig, người sáng lập Honig Company, cho biết Hollywood đã “mất phương hướng” và việc chi phí sinh hoạt, kinh doanh ở khu vực này ngày càng đắt đỏ, khiến nhiều đoàn làm phim chuyển sang các địa điểm khác có chi phí thấp hơn. Doug Eldridge, người sáng lập Achilles PR, nhận định rằng Hollywood có thể “cần gọi dịch vụ cấp cứu” nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại, do sự phân tán của quy trình sáng tạo và sự cạnh tranh từ các bang khác như Texas và Georgia với các ưu đãi thuế hấp dẫn.
Một số ngôi sao Hollywood cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Diễn viên Mel Gibson thừa nhận ngành công nghiệp này đang “chết dần”, trong khi Rob Lowe chỉ trích sự quản lý của California là “tội phạm” vì đã để tình trạng này xảy ra. Josh Duhamel cũng cho rằng cần có thêm “ưu đãi” để khuyến khích việc sản xuất phim tại Hollywood. Ngược lại, Whoopi Goldberg đã phản đối ý tưởng này, cho rằng nó sẽ hạn chế quyền tự do sáng tạo của các nhà làm phim.
Theo tin từ Fox News Digital, ngày 30 tháng 9 năm 2025.