WASHINGTON, D.C. – Tổng Thống Donald Trump đã chủ trì lễ duyệt binh vào thứ Bảy để kỷ niệm sức mạnh quân sự và lịch sử của quốc gia. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh bạo lực chính trị leo thang ở trong nước và căng thẳng gia tăng ở nước ngoài.
“Mọi quốc gia khác đều ăn mừng chiến thắng của họ,” Tổng Thống Trump phát biểu sau khi lễ duyệt binh kết thúc. “Đã đến lúc Hoa Kỳ cũng làm như vậy. Đó là những gì chúng ta đang làm tối nay.”
Tổng Thống Trump đã giữ bài phát biểu của mình ngắn gọn và tập trung vào quân đội. Trước đó, nhiều người đã lo ngại ông sẽ chính trị hóa sự kiện này cho mục đích riêng.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng Thống Trump đã ám chỉ đến lời kêu gọi “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!” của ông sau một vụ ám sát hụt nhắm vào ông năm ngoái.
“Hết lần này đến lần khác, kẻ thù của Hoa Kỳ đã biết rằng nếu các người đe dọa người dân Mỹ, binh lính của chúng tôi sẽ đến tìm các người,” Tổng Thống Trump nói. “Sự thất bại của các người sẽ là chắc chắn. Sự diệt vong của các người sẽ là cuối cùng, và sự sụp đổ của các người sẽ là toàn bộ và hoàn toàn — bởi vì binh lính của chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng và không bao giờ từ bỏ. Họ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu và họ thắng, thắng, thắng.”
Sự xuất hiện của Tổng Thống Trump diễn ra sau một ngày bi thảm khi một nhà lập pháp tiểu bang Minnesota và chồng bà bị sát hại – và một nhà lập pháp Đảng Dân Chủ khác và vợ ông bị thương – trong một vụ tấn công mà chính quyền gọi là “có động cơ chính trị”.
Một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai đối thủ lâu năm ở Trung Đông, Iran và Israel. Và để làm gián đoạn thêm lễ duyệt binh mà Tổng Thống Trump hằng mong ước, những người biểu tình trên khắp đất nước đã tập trung để phản đối sự kiện này, hàng chục ngàn người đã xuống đường ở New York, Philadelphia, Los Angeles và các thành phố khác.
Thời tiết cũng không ủng hộ. Gió nổi lên và một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu ngay khi xe tăng chuẩn bị di chuyển.
Lễ duyệt binh được tổ chức nhân kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội và cũng là sinh nhật lần thứ 79 của Tổng Thống Trump. Thời điểm này đã gây ra những chỉ trích rằng lễ duyệt binh là một sự tôn vinh một người đàn ông cũng như Quân đội. Quân đội ước tính chi phí từ 25 triệu đến 40 triệu đô la.
Đám đông đã đồng thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” sau bài phát biểu của Tổng Thống Trump.
“Toàn bộ ý tưởng – tổ chức vào ngày sinh nhật của Tổng Thống Trump … chúng ta không làm điều này ở Mỹ,” Dân biểu Adam Smith, D-Wash., một thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho biết. “Chúng ta không tôn vinh các nhà lãnh đạo cá nhân. Chúng ta tôn vinh Hiến pháp, và chúng ta tôn vinh đất nước.”
Tổng Thống Trump đã theo dõi một cách tán thành từ khán đài, bên cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Tất cả đều được đám đông hoan nghênh.
Trong một diễn biến khác, Phó Tổng Thống JD Vance đã gọi điện cho Thống đốc bang Minnesota Tim Walz – đối thủ của ông trong cuộc tranh luận phó tổng thống năm ngoái – để bày tỏ lời chia buồn, một nguồn tin quen thuộc với cuộc gọi nói với NBC News. Nhưng Walz đã không nhận được tin từ Tổng Thống Trump, một nguồn tin thân cận với Walz cho biết.
Đám đông tụ tập chậm rãi trên Mall vào những giờ chiều ẩm ướt, với mưa đe dọa suốt cả ngày. Mọi người đi dạo giữa các tượng đài, một số mặc áo phông in hình cờ Mỹ, những người khác đội mũ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” đặc trưng của Tổng Thống Trump. Các màn hình video khổng lồ đã được dựng lên để giúp đám đông có tầm nhìn tốt hơn.
An ninh được thắt chặt đặc biệt trong bối cảnh chính trị đầy biến động. Lính bắn tỉa chiếm giữ các vị trí trên nóc các tòa nhà dọc theo tuyến đường diễu hành, và những người vào Mall đều bị kiểm tra vũ khí.
Theo thông tin từ NBC News.