WASHINGTON, D.C. – Tổng Thống Donald Trump đã chủ trì một cuộc duyệt binh hoành tráng vào ngày thứ Bảy để phô trương sức mạnh quân sự và lịch sử của nước nhà. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh bạo lực chính trị leo thang ở quê nhà và căng thẳng gia tăng trên trường quốc tế.
“Mọi quốc gia khác đều ăn mừng chiến thắng của họ,” Tổng Thống Trump phát biểu sau khi cuộc duyệt binh kết thúc. “Đã đến lúc Hoa Kỳ cũng làm như vậy. Đó là những gì chúng ta đang làm tối nay.”
Tổng Thống Trump đã giữ bài phát biểu ngắn gọn và tập trung vào quân đội. Trước đó, nhiều người lo ngại ông sẽ lợi dụng sự kiện này cho mục đích chính trị cá nhân.
Trong bài phát biểu, Tổng Thống Trump dường như ám chỉ đến lời kêu gọi “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!” của ông sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông năm ngoái. Ông cũng nhấn mạnh rằng kẻ thù của Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với sự diệt vong hoàn toàn nếu dám đe dọa người dân Mỹ.
Cuộc duyệt binh diễn ra trong một ngày đầy biến động, khi một nhà lập pháp tiểu bang Minnesota và chồng bà bị sát hại, và một nhà lập pháp khác cùng vợ bị thương trong một vụ tấn công mà nhà chức trách cho là có động cơ chính trị.
Ngoài ra, cuộc xung đột giữa Iran và Israel cũng leo thang, và các cuộc biểu tình phản đối cuộc duyệt binh đã nổ ra trên khắp đất nước, thu hút hàng chục ngàn người tham gia tại New York, Philadelphia, Los Angeles và các thành phố khác. Khẩu hiệu chính của các cuộc biểu tình là “Không có vua!”
Thời tiết cũng không ủng hộ khi gió mạnh và mưa phùn bắt đầu trút xuống ngay khi xe tăng chuẩn bị di chuyển.
Một số chuyến bay biểu diễn đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đám đông tập trung tại National Mall vẫn tỏ ra thích thú khi trực thăng bay đội hình trên bầu trời.
Cuộc duyệt binh diễn ra nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 79 của Tổng Thống Trump. Điều này đã làm dấy lên những chỉ trích rằng cuộc duyệt binh này là một sự tôn vinh cá nhân hơn là tôn vinh quân đội. Ước tính chi phí cho cuộc duyệt binh này từ 25 đến 40 triệu đô la.
Đám đông đã đồng thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” sau bài phát biểu của Tổng Thống Trump. Dân biểu Adam Smith thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ cho rằng việc tổ chức duyệt binh vào ngày sinh nhật của Tổng Thống Trump là điều không nên có ở Mỹ.
Theo một cựu quan chức Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump từ lâu đã mong muốn có một cuộc duyệt binh quân sự sau khi ông ấn tượng với lễ kỷ niệm Ngày Bastille ở Paris vào năm 2017. Tuy nhiên, các nhân viên của ông đã trì hoãn ý tưởng này vì chi phí tốn kém và sự hiếm có của những sự kiện như vậy. Lần gần đây nhất Hoa Kỳ phô trương sức mạnh quân sự theo cách này là vào năm 1991, khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.
Trong tuần lễ trước cuộc duyệt binh, Tổng Thống Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia California để đối phó với các cuộc biểu tình về các cuộc đột kích nhắm vào người di dân ở khu vực Los Angeles. Tuần lễ kết thúc với vụ nổ súng ở Minnesota. FBI đang truy lùng nghi phạm sau các vụ tấn công vào hai nhà lập pháp tiểu bang và vợ/chồng của họ. Dân biểu Melissa Hortman và chồng bà, Mark, đã thiệt mạng.
Đám đông tập trung trên National Mall trong những giờ chiều ẩm ướt, với mưa đe dọa suốt cả ngày. An ninh được thắt chặt đặc biệt trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Lính bắn tỉa chiếm vị trí trên các tòa nhà dọc theo tuyến đường duyệt binh, và những người vào Mall đều bị kiểm tra vũ khí.
Theo nguồn tin từ NBC News.