Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội “bức thư hòa bình” của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, bức thư được đích thân trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska vào thứ Sáu tuần trước.
Trong thư, Đệ nhất Phu nhân nhấn mạnh “đã đến lúc” cần bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn thế giới.
Bà Melania Trump viết: “Mỗi đứa trẻ đều chia sẻ những ước mơ thầm kín trong trái tim, dù sinh ra ngẫu nhiên nơi vùng quê hẻo lánh hay một trung tâm thành phố tráng lệ. Chúng mơ về tình yêu, cơ hội và sự an toàn trước hiểm nguy.”
Đệ nhất Phu nhân khẳng định tất cả trẻ em đều sinh ra trong trắng, không phân biệt quốc tịch, quan điểm chính trị hay tín ngưỡng.
“Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa Ngài Putin, mà tôi chắc chắn Ngài đồng ý, đó là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc đời với sự thuần khiết – một sự ngây thơ vượt lên trên địa lý, chính phủ và hệ tư tưởng”, bà nói.
Bà tiếp lời: “Trong thế giới ngày nay, một số trẻ em buộc phải mang theo tiếng cười thầm lặng, không bị vấy bẩn bởi bóng tối xung quanh – một sự thách thức thầm lặng chống lại những thế lực có thể chiếm đoạt tương lai của chúng.”
Đệ nhất Phu nhân kêu gọi Tổng thống Nga rằng việc bảo vệ trẻ em “sẽ làm được nhiều hơn là chỉ phục vụ nước Nga” mà “sẽ phục vụ chính nhân loại”.
Bà kết luận: “Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt qua mọi chia rẽ của con người, và Ngài, thưa Ngài Putin, xứng đáng hiện thực hóa tầm nhìn này chỉ bằng một nét bút”. Bà ký tên “Đã đến lúc”.
Theo tin từ ABC News, bức thư vật lý này lần đầu tiên được Fox News Digital thu thập.