Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự tức giận đối với tờ The New York Times vào thứ Tư, gọi các nhà báo của tờ báo là “kẻ lập dị” vì một bài báo cho rằng ông đã có dấu hiệu mệt mỏi khi lớn tuổi trong nhiệm kỳ tổng thống.
Ông Trump phản đối một báo cáo đồng tác giả bởi phóng viên Nhà Trắng Katie Rogers, với tựa đề “Những ngày ngắn hơn, dấu hiệu mệt mỏi: Tổng Thống Trump đối mặt với thực tế tuổi tác trong nhiệm kỳ”, đã gợi ý rằng ông 79 tuổi đang chậm lại.
The Times báo cáo rằng họ đã phân tích lịch trình của Tổng Thống Trump và nhận thấy “ít sự kiện công khai hơn” so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông, đồng thời cho rằng ông thường xuất hiện giữa trưa và 5 giờ chiều. Bài báo cũng nói rằng Tổng Thống Trump dường như đã ngủ gật trong một sự kiện gần đây tại Phòng Bầu Dục.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump đã chỉ trích bài báo này là “hit piece”, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng vang dội của ông trong cuộc bầu cử năm 2024 và khẳng định ông đã giải quyết “8 cuộc chiến” và làm cho đất nước “được tôn trọng trở lại” trên toàn thế giới.
“Để làm được điều này đòi hỏi rất nhiều công sức và năng lượng, và tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy trong đời. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, những kẻ cực đoan cánh tả trong tờ New York Times sắp đóng cửa đã viết một bài báo công kích tôi rằng có lẽ tôi đang mất đi Năng lượng của mình, mặc dù thực tế cho thấy điều ngược lại”, ông Trump viết.
Tổng Thống Trump cũng nói rằng Rogers là “xấu xí, cả bên trong lẫn bên ngoài”.
Ông Trump thừa nhận, “Sẽ có một ngày khi tôi cạn kiệt Năng lượng, điều đó xảy ra với mọi người, nhưng với một bài kiểm tra thể chất HOÀN HẢO VÀ MỘT BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC TOÀN DIỆN (‘Đã vượt qua xuất sắc’) VỪA ĐƯỢC THỰC HIỆN GẦN ĐÂY, thì chắc chắn không phải là bây giờ!”.
The Times bảo vệ báo cáo của họ, nói rằng “việc gọi tên và những lời lăng mạ cá nhân không làm thay đổi sự thật”.
Bài báo này trích dẫn các báo cáo từ The New York Times và phản hồi của Tổng Thống Trump, được đăng tải bởi Fox News.






































