Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với bức ảnh trên trang bìa mới nhất của tạp chí Time, sau khi một thỏa thuận hòa bình ở Gaza đạt được. Theo Tổng Thống, bức ảnh này là một trong những bức ảnh tệ nhất từng được chụp về ông.
“Tạp chí Time đã viết một bài báo khá hay về tôi, nhưng bức ảnh có lẽ là tệ nhất trong lịch sử,” Tổng Thống Trump viết trên nền tảng Truth Social. Ông phàn nàn rằng bức ảnh đã “làm mất” mái tóc của ông và thêm vào đó là một “vật thể” trông giống như vương miện.
Bức ảnh được chụp từ một góc thấp, tập trung vào phần cổ của Tổng Thống, trong khi đầu của ông lại che khuất một phần ánh nắng mặt trời. Các tia nắng đã làm sáng màu tóc của ông, khiến chúng hòa vào bầu trời và logo trắng của tạp chí.
Bài viết trên Time tập trung vào việc Tổng Thống Trump, cùng với nội các của ông, đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas. Dù vậy, Tổng Thống vẫn không hài lòng với bức ảnh và cho rằng góc chụp không đẹp. Ông Trump cũng thường xuyên là đối tượng của những bài viết không mấy thiện cảm từ tạp chí này, mặc dù ông đã được vinh danh là “Nhân vật của năm” vào các năm 2016 và 2024, cũng là những năm ông đắc cử Tổng Thống.
Theo Fox News, thỏa thuận hòa bình ở Gaza đã mang lại những lời khen ngợi hiếm hoi từ các đối thủ của Tổng Thống Trump. Vị Tổng Thống đã trở về sau chuyến đi đến Israel và Ai Cập khi thỏa thuận có hiệu lực và các con tin bắt đầu được thả về. Hamas đã trả tự do cho tất cả 20 con tin còn sống từ Gaza. Đổi lại, Israel đã thả gần 2.000 người Palestine. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Israel, Tổng Thống Trump đã gọi thỏa thuận này là một bước ngoặt lịch sử, mở ra “thời đại của đức tin, hy vọng và của Chúa”.