WASHINGTON – Theo một bài xã luận trên tờ Daily News, cựu Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cho rằng bà có nhiệm vụ trở thành “vị bộ trưởng cuối cùng” của một bộ máy hành chính liên bang mà theo bà, nổi tiếng hơn về những tham vọng hơn là thành công. Để thực hiện mục tiêu này, bà McMahon, theo đúng chương trình nghị sự của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã ra lệnh sa thải gần 1.400 nhân viên.
Vụ việc đã được đưa lên Tối Cao Pháp Viện, và cơ quan này đã ban hành một lệnh chưa được ký tên, cho phép việc sa thải tiếp tục trong khi chờ các vụ kiện tụng tiếp theo. Ba vị thẩm phán do các đời tổng thống đảng Dân Chủ bổ nhiệm đã phản đối. Thẩm phán Sonia Sotomayor viết rằng, “Khi Hành Pháp công khai tuyên bố ý định vi phạm luật pháp, và sau đó thực hiện lời hứa đó, thì Tòa án có nghĩa vụ phải kiểm soát sự vô pháp luật đó, chứ không phải đẩy nhanh nó.”
Bà Sotomayor, cùng với các Thẩm phán Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson, cho rằng việc một vị tổng thống cắt giảm bộ máy hành chính là bất hợp pháp, ít nhất là khi không có sự tham gia của Quốc Hội.
Bài viết còn đề cập đến việc chính quyền liên bang đã chi tiêu rất nhiều tiền cho bộ máy quan liêu giáo dục trong suốt sự nghiệp, đặc biệt là sau khi các trường học đóng cửa vì COVID-19, khiến các bậc cha mẹ phải tự mình xoay xở. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, 73% người lớn không hài lòng với chất lượng giáo dục công lập. Tác giả bài viết cho rằng học sinh K-12 ngày nay sẽ không bị thiệt thòi vì việc sa thải ở D.C., ít nhất là không như cách học sinh đã bị bỏ rơi trong thời kỳ COVID-19.
Theo bài viết trên tờ Daily News, Thẩm phán Sotomayor viết trong ý kiến bất đồng của mình rằng bà tin Bộ Giáo dục bảo vệ “quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng”.
Tin tức được trích đăng từ Daily News ngày 15/07/2025.