Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình trong việc trấn áp các nhóm cực đoan cánh tả sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Ông Trump cho biết sẽ chính thức chỉ định nhóm Antifa, một nhóm chống phát xít cực tả, là một “tổ chức khủng bố”.
“Việc này lẽ ra nên được thực hiện từ lâu rồi,” Tổng Thống Donald Trump phát biểu với người dẫn chương trình Martha MacCallum của Fox News. Quyết định này diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Kirk bị ám sát. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, hiện đang đối mặt với các cáo buộc giết người và sáu tội danh khác. Mẹ của nghi phạm cho biết con trai bà có khuynh hướng chính trị nghiêng về cánh tả và ủng hộ các quyền của người đồng tính và người chuyển giới.
Các bằng chứng thu thập được từ nghi phạm ám sát bao gồm các dòng chữ trên vỏ đạn như “Này phát xít! Chộp lấy!” và “Bella ciao”, một bài ca chống phát xít của Ý trong Thế chiến II. Hiện tại, động cơ ám sát vẫn chưa được xác nhận, và chưa có bằng chứng nào cho thấy Robinson là thành viên của Antifa.
Khi được hỏi liệu có một “phong trào khủng bố” nhắm vào Kirk và các CEO ở New York hay không, Tổng Thống Donald Trump trả lời: “Bạn không bao giờ biết được, phải không? Và có lẽ chúng ta sẽ tìm ra.” Ông Trump cũng mô tả Antifa là một “nhóm bệnh hoạn”, và lên án việc nhóm này thường xuyên đốt cờ Mỹ.
Tổng Thống Donald Trump cũng cho biết chính quyền của ông sẽ đưa ra các lập luận trước tòa án rằng hành động đốt cờ kích động “bạo loạn”. Tổng Thống Donald Trump khẳng định ông luôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng chỉ trích những phản ứng “điên rồ” sau vụ ám sát ông Kirk. Ông cũng ca ngợi ông Kirk, và tiết lộ rằng ông từng nói với nhà sáng lập Turning Point USA (TPUSA) rằng ông Kirk có “cơ hội tốt” để trở thành tổng thống.
Theo Fox News, tang lễ của ông Charlie Kirk dự kiến sẽ có sự góp mặt của gia đình, Tổng Thống Trump, và Phó Tổng Thống J.D. Vance.