Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước những cáo buộc về việc ông này ra lệnh tấn công lần thứ hai vào một thuyền chở ma túy của Venezuela, khẳng định ông tin tưởng vào lời phủ nhận của Hegseth.
Cuộc trao đổi diễn ra trên Air Force One, khi các phóng viên chất vấn ông Trump về báo cáo của Washington Post cho rằng Hegseth đã cho phép tấn công lần thứ hai, dẫn đến cái chết của hai người đàn ông bị thương sau một cuộc tấn công trước đó vào một tàu buôn lậu ma túy. Ông Trump nhấn mạnh rằng Hegseth đã phủ nhận việc ra lệnh này và ông chấp nhận lời giải thích đó.
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một cuộc tấn công thứ hai nếu Hegseth đã ra lệnh hay không, ông Trump một lần nữa khẳng định ông không muốn điều đó xảy ra và tin tưởng vào bộ trưởng của mình.
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã ca ngợi chiến dịch rộng lớn nhằm vào các tàu chở ma túy, cho rằng các cuộc tấn công này đã làm giảm đáng kể lượng ma túy chảy vào Mỹ. Ông lập luận rằng các tàu này là mối đe dọa chết người và các chiến dịch là cần thiết để bảo vệ người Mỹ.
Báo cáo từ các hãng tin như The Washington Post và CNN cho biết quân đội Hoa Kỳ đã ra lệnh tấn công lần thứ hai vào một nghi phạm tàu ma túy ở Caribe vào ngày 2 tháng 9, sau khi cuộc tấn công trước đó khiến hai người sống sót. Theo The Washington Post, chỉ huy chiến dịch đã ra lệnh tấn công thứ hai để tuân thủ chỉ thị của Hegseth rằng tất cả mọi người phải bị tiêu diệt.
Phía ông Hegseth đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “báo cáo bịa đặt, khiêu khích và bôi nhọ” nhằm vào “những chiến binh phi thường của chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ quê hương”. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công “có tính sát thương cao” nhằm mục đích ngăn chặn ma túy, phá hủy tàu ma túy và tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy” đang đầu độc người dân Mỹ.
Thông tin này được Fox News Digital đóng góp bởi Greg Norman và Alexandra Koch. Bài báo được đăng tải ngày 30 tháng 11 năm 2025.




























