Theo tin từ NBC News, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông đã viết một bức thư có hình vẽ một phụ nữ khỏa thân gửi cho Jeffrey Epstein, một nhân vật tai tiếng liên quan đến các vụ bê bối tình dục.
Thông tin này xuất phát từ một bài báo của tờ Wall Street Journal, trong đó đề cập đến việc ông Trump nằm trong số những người quen biết của Epstein được mời viết thư cho một album mừng sinh nhật lần thứ 50 của Epstein. Bài báo mô tả bức thư được cho là của ông Trump có hình vẽ phác họa một người phụ nữ khỏa thân, kèm theo chữ ký của ông. NBC News cho biết họ chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của bức thư này.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Tổng Thống Donald Trump đã phủ nhận việc viết thư hoặc vẽ hình ảnh trên. Ông gọi đây là một “trò bịa đặt” và tuyên bố sẽ kiện tờ báo nếu họ công bố câu chuyện. “Tôi chưa bao giờ vẽ tranh trong đời. Tôi không vẽ tranh phụ nữ”, ông Trump khẳng định.
Sau đó, cựu Tổng Thống Trump đã xác nhận kế hoạch hành động pháp lý chống lại tờ Wall Street Journal, công ty mẹ News Corp và ông Rupert Murdoch, người đứng đầu tổ chức này, vì đã đăng tải câu chuyện mà ông cho là “bôi nhọ”.
Phó Tổng Thống JD Vance cũng lên tiếng chỉ trích bài báo của Wall Street Journal, đặt câu hỏi về tính xác thực của bức thư. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh có sự chia rẽ hiếm thấy trong giới ủng hộ ông Trump, đặc biệt là liên quan đến bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp về việc không tiết lộ thêm thông tin liên quan đến cuộc điều tra liên bang về Epstein.
Theo nguồn tin NBC News, vào năm 2019, Epstein đã tự tử trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Vụ việc gây chấn động dư luận và làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt là những cáo buộc về việc bao che cho các nhân vật có thế lực có liên quan.