MIAMI – Hai thợ lặn chuyên về cá mập ở Nam Florida, từng bị kết tội trộm cắp vì giải cứu 19 con cá mập và một con cá mú khổng lồ khỏi dây câu của ngư dân cách bờ biển vài dặm, vừa được Tổng Thống Donald Trump ân xá.
Lệnh ân xá cho Tanner Mansell và John Moore Jr. đã được ký vào thứ Tư tuần trước. Họ bị kết tội vào năm 2022 vì tội trộm cắp tài sản trong phạm vi đặc khu hàng hải.
Hai người này đã tránh được án tù, nhưng bị yêu cầu bồi thường 3.343,72 đô la, và các tiền án hình sự đã ngăn cản họ bỏ phiếu ở Florida, sở hữu súng và tự do đi lại bên ngoài Hoa Kỳ.
“Chúng tôi không bao giờ ngừng chiến đấu, và công lý cuối cùng đã thắng thế,” luật sư của Moore, Marc Seitles, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi rất vui mừng khi Tòa Bạch Ốc xem xét các lập luận của chúng tôi và xác định đây là một cuộc truy tố bất công. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn cho John và Tanner.”
Moore, thuyền trưởng của một chiếc thuyền cho thuê lặn cá mập, và Mansell, một thành viên thủy thủ đoàn, đã phát hiện ra dây câu cách Jupiter Inlet khoảng 3 dặm vào tháng 8 năm 2020, theo hồ sơ tòa án. Tin rằng đó là một dây câu bất hợp pháp, hai người đàn ông đã thả những con cá mập và cá mú, báo cáo với các quan chức động vật hoang dã tiểu bang và mang dây trở lại bờ.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội hai người đàn ông trộm cắp. Các quan chức cho biết đường dây này thực sự thuộc về một ngư dân được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia cấp phép đánh bắt cá mập cho mục đích nghiên cứu.
Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Mansell và Moore, và các kháng cáo của họ đã bị bác bỏ. Lệnh ân xá đầy đủ và vô điều kiện mà Tổng Thống Trump đã ký sẽ xóa bỏ những bản án đó.
“Vụ án này lẽ ra không bao giờ được đệ trình,” luật sư của Mansell, Ian Goldstein, cho biết trong một tuyên bố. “Những quý ông này đã mắc một sai lầm trung thực và đang cố gắng cứu cá mập khỏi những gì họ tin là một thiết lập câu cá bằng dây dài bất hợp pháp. Tôi không thể nghĩ ra hai cá nhân nào xứng đáng nhận được Lệnh Ân xá của Tổng Thống hơn.”
Lệnh ân xá này đặc biệt đáng chú ý vì Tổng Thống Trump có một lịch sử không thích cá mập. Tại một cuộc vận động tranh cử vào năm ngoái, ông suy ngẫm rằng Hồ Michigan thích hợp hơn Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương vì “bạn không có cá mập. Đó là một lợi thế lớn. Tôi sẽ lấy cái không có cá mập.”
Sự ác cảm của ông đã có từ hơn một thập kỷ trước. Vào năm 2013, ông đã đăng trên X (trước đây là Twitter), “Cá mập là cuối cùng trong danh sách của tôi — ngoài những kẻ thua cuộc và những kẻ ghét bỏ Thế giới!”
Theo thông tin từ NBC News.