Tổng Thống Joe Biden dự kiến sẽ tham dự lễ kỷ niệm Juneteenth tại nhà thờ African Methodist Episcopal (AME) lịch sử ở Galveston, Texas, vào thứ Năm. Theo nguồn tin từ ABC13, kế hoạch của cựu tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ đã được xác nhận.
Vào năm 2021, Tổng Thống Biden đã ký luật công nhận Juneteenth là một ngày lễ liên bang. Ngày này đánh dấu sự kết thúc chế độ nô lệ bằng cách tưởng nhớ ngày 19 tháng 6 năm 1865, khi quân đội Liên minh mang tin tự do đến cho những người da đen bị bắt làm nô lệ ở Galveston.
Sự kiện sẽ được tổ chức tại nhà thờ Reedy Chapel AME ở Galveston. Nhà thờ này, thường được gọi là “Nhà thờ Mẹ của Texas”, là nơi những người bị bắt làm nô lệ tập trung để thờ phượng. Đây cũng là một trong những địa điểm công bố sắc lệnh chấm dứt chế độ nô lệ ở Texas vào ngày 19 tháng 6 năm 1865, theo Galveston County Daily News.
Nhà thờ Reedy tổ chức lễ kỷ niệm Juneteenth hàng năm, nơi mọi người đến để tìm hiểu về lịch sử của ngày lễ này. Reverend Lernette Patterson của nhà thờ Reedy cho biết: “Chúng tôi có sự tham gia của những người lính Buffalo, họ đọc bản tuyên ngôn và chúng tôi rung chuông. Chúng tôi hô vang ‘Tự do! Tự do!’. Sau đó, trên đường trở về, chúng tôi hát những bài hát mà tổ tiên chúng tôi đã hát. ‘Ôi tự do, ôi tự do!’ Thật khó để diễn tả cảm xúc đó, nó là một ‘vibe’ đặc biệt vào ngày hôm đó.”
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Thống Biden đến Galveston kể từ khi ông ký dự luật biến Juneteenth thành một ngày lễ liên bang vào năm 2021. Theo ABC News, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh lịch sử và văn hóa của cộng đồng người Mỹ gốc Phi.