Tổng Thống Donald Trump vừa lên tiếng xác nhận rằng rapper Sean “Diddy” Combs, người vừa bị tuyên án 50 tháng tù liên bang, đã gửi thỉnh cầu xin được ân xá từ Tổng Thống. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump cho hay: “Rất nhiều người đã yêu cầu tôi ân xá. Tôi gọi anh ta là Puff Daddy; anh ta đã yêu cầu tôi ân xá.”
Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, Tổng Thống Donald Trump đã chia sẻ với Fox News rằng ông sẽ “xem xét các sự kiện” nếu tin rằng có người bị đối xử bất công, dù người đó có thích ông hay không. Đây là lần đầu tiên ông đề cập đến khả năng ân xá cho Diddy, người bị kết tội vận chuyển người để hành nghề mại dâm.
Sau khi Diddy bị tuyên án, cựu công tố viên liên bang Neama Rahmani nhận định với Fox News Digital rằng ân xá tổng thống là “cơ hội tốt nhất để Diddy được tự do.” Ông Rahmani cũng dự đoán rằng đội ngũ pháp lý của Diddy sẽ có những nỗ lực vận động mạnh mẽ trong những ngày và tuần tới, cho rằng câu chuyện này “còn lâu mới kết thúc.”
Theo tin từ Fox News Digital, báo cáo về việc Diddy tìm kiếm sự ân xá đã xuất hiện từ tháng 5, trước cả khi anh ta bị tuyên án. Một nguồn tin thân cận cho biết: “Không phải đội ngũ luật sư của Combs liên hệ với Trump. Ông Combs có nhiều người trong giới thân cận thân thiết với Tổng Thống Donald Trump và đang vận động để ông được ân xá.”
Bên cạnh án tù 50 tháng, Diddy còn phải chịu 5 năm quản chế và nộp phạt 500,000 Mỹ kim. Đội ngũ pháp lý của Diddy đã yêu cầu Thẩm phán đề xuất Cục Trại giam giam giữ anh ta tại trại giam FCI Fort Dix ở New Jersey, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến lạm dụng ma túy và để tối đa hóa việc thăm viếng gia đình cũng như các nỗ lực phục hồi.