Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi một chiến dịch quân sự táo bạo của Hoa Kỳ, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Vụ việc diễn ra vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 1 năm 2026, được xem là một thành công lớn trong chính sách đối ngoại của Tổng Thống Donald Trump. Động thái này cho thấy sự sẵn sàng của Hoa Kỳ trong việc sử dụng lực lượng quân sự để thực hiện các nhiệm vụ liều lĩnh, nhưng có khả năng mang lại kết quả lớn.
Theo hãng tin AP, chiến dịch này đã lật đổ một nhà lãnh đạo bị chính quyền Tổng Thống Trump coi là một “nhà độc tài bất hợp pháp” và một “kẻ khủng bố ma túy”, người bị cho là chịu trách nhiệm về dòng ma túy bất hợp pháp đang đầu độc Hoa Kỳ và châu Âu. “Đó là một chiến dịch tuyệt vời”, Tổng Thống Donald Trump nói với tờ The New York Times sau khi lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi không phận Venezuela. Ông cũng cho biết một số binh sĩ Hoa Kỳ bị thương trong cuộc tấn công nhưng không ai thiệt mạng.
Tuy nhiên, con đường phía trước có thể đầy chông gai. Tòa Bạch Ốc phải đối mặt với một loạt các câu hỏi khó khăn: Ai sẽ lấp đầy khoảng trống quyền lực sau khi Maduro ra đi? Làm thế nào để duy trì sự ổn định ở một quốc gia vốn đã trải qua nhiều năm siêu lạm phát, thiếu lương thực và thuốc men?
Động thái này đã gây ra sự lo lắng mới ở các thủ đô trên khắp thế giới. Liên minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Jean-Noël Barrot, cho biết “chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Maduro vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực vốn là nền tảng của luật pháp quốc tế”.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành động này của Hoa Kỳ là “hành động xâm lược vũ trang” chống lại Venezuela. Trung Quốc cũng lên án chiến dịch này, cho rằng nó vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela. Theo nguồn tin từ AP.






























