Vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 1 năm 2026, Tổng Thống Donald Trump đã gây chấn động khi tuyên bố Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela. Theo lời ông, Tổng Thống Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.
Thông báo này được đưa ra sau khi có những tiếng nổ lớn tại thủ đô Caracas của Venezuela. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy cột khói và ngọn lửa bốc lên trên bầu trời đêm. Tổng Thống Donald Trump cho biết cuộc tấn công được phối hợp với các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Mar-a-Lago vào lúc 11 giờ sáng.
Theo nguồn tin từ ABC News, chiếc máy bay được cho là chở Tổng Thống Maduro đã hạ cánh xuống sân bay Stewart ở Orange County, New York vào chiều thứ Bảy. Ông Maduro dự kiến sẽ được đưa đến thành phố New York bằng trực thăng, dưới sự hộ tống của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA), để làm thủ tục trước khi bị giam giữ.
Trong khi đó, Phó Tổng Thống Venezuela, Delcy Rodriguez, đã lên tiếng trên truyền hình nhà nước, yêu cầu trả tự do cho Tổng Thống Maduro và lên án hành động của Hoa Kỳ. Bà Rodriguez khẳng định ông Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela và kêu gọi người dân, cùng với lực lượng vũ trang, bảo vệ đất nước.
Các nhà lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc Hội, bao gồm Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer và Dân biểu Hakeem Jeffries, đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp về tình hình Venezuela. Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền Trump, cho rằng đây là hành động chiến tranh không được phép và Tổng Thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm về hậu quả.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và giới chính trị, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Venezuela và vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực.
Theo tin từ ABC News.






























