Tổng thống Donald Trump thông báo trên Truth Social vào tối thứ Sáu rằng ông rút lại sự ủng hộ và tán thành đối với Dân biểu Marjorie Taylor Greene, gọi bà là một “kẻ điên loạn đang gào thét” và buộc tội nữ dân biểu Cộng hòa từ Georgia “phàn nàn” thay vì ăn mừng những gì ông mô tả là “thành tựu kỷ lục” của chính quyền mình.
Trong một bài đăng dài, Tổng thống tuyên bố bà Greene “đã nói với nhiều người rằng bà ấy khó chịu vì tôi không còn trả lời điện thoại của bà ấy nữa”. Ông cũng cam kết “ủng hộ hoàn toàn và không lay chuyển” đối với bất kỳ đối thủ nào trong cuộc bầu cử sơ bộ vào giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Ông Trump cáo buộc bà Greene đã “đi theo phe Cực Tả”, viện dẫn lần xuất hiện gần đây của bà trên chương trình The View, và đặt cho bà biệt danh mới là “Marjorie Điên rồ” (Wacky Marjorie).
Bà Greene đã là một trong những đồng minh thẳng thắn nhất của ông Trump kể từ khi gia nhập Quốc hội năm 2021, ủng hộ ông trong nhiều lần luận tội và vận động tranh cử cùng ông trên khắp các bang bảo thủ.
Tổng thống viết: “Dường như tất cả bắt đầu khi tôi gửi cho bà ấy một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà ấy không nên tranh cử Thượng viện, hay Thống đốc, bà ấy chỉ đạt 12% và không có cơ hội (trừ khi, tất nhiên, bà ấy có sự tán thành của tôi – mà bà ấy sẽ không có được!).”.
“Bà ấy đã nói với nhiều người rằng bà ấy khó chịu vì tôi không còn trả lời điện thoại của bà ấy nữa, nhưng với 219 Dân biểu, 53 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 24 Thành viên Nội các, gần 200 Quốc gia, và một cuộc sống bình thường để dẫn dắt, tôi không thể nhận cuộc gọi của một kẻ điên loạn mỗi ngày”, ông Trump nói thêm.
Bà Greene đã phản hồi ngay lập tức trên mạng xã hội, viết trên X rằng “Tổng thống Trump vừa tấn công tôi và nói dối về tôi”.
Bà Greene nói thêm: “Tôi đã không gọi cho ông ấy chút nào, nhưng tôi đã gửi những tin nhắn văn bản này hôm nay. Rõ ràng đây là điều khiến ông ấy điên tiết. Các hồ sơ Epstein. Và tất nhiên, ông ấy đang tấn công tôi dữ dội để làm gương hù dọa tất cả các đảng viên Cộng hòa khác trước cuộc bỏ phiếu tuần tới để công bố các hồ sơ Epstein. Thật đáng kinh ngạc khi ông ấy lại chiến đấu quyết liệt để ngăn chặn các hồ sơ Epstein được công bố đến mức phải đi đến mức này.”
Bà Greene dường như đã đóng sập cánh cửa cho bất kỳ mối quan hệ công việc tương lai nào với Tổng thống Trump trong bài đăng của mình, viết: “Tôi đã ủng hộ Tổng thống Trump với quá nhiều thời gian quý báu của tôi, quá nhiều tiền của cá nhân tôi, và đã chiến đấu vì ông ấy mạnh mẽ hơn ngay cả khi hầu hết các đảng viên Cộng hòa khác đã quay lưng lại và tố cáo ông ấy.”
“Nhưng tôi không tôn thờ hay phục vụ Donald Trump”, bà Greene viết. “Tôi tôn thờ Chúa, Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi của tôi, và tôi phục vụ khu vực bầu cử GA14 của tôi và người dân Mỹ.”
Sau khi khoe khoang về những thành tựu của chính quyền mình kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã nói đùa: “Đã tạo ra quốc gia “NÓNG BỎNG” nhất thế giới từ một quốc gia ĐANG CHẾT chỉ 12 tháng trước (và còn nhiều hơn thế nữa!), tất cả những gì tôi thấy “Marjorie Điên rồ” làm là PHÀN NÀN, PHÀN NÀN, PHÀN NÀN!”.
Động thái của ông Trump có thể mở đường cho các đảng viên Cộng hòa ở Georgia tìm cách thách thức bà Greene vào năm tới tại khu vực bầu cử cực kỳ bảo thủ của bà.
Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News Digital.
Jasmine Baehr là Phóng viên Tin tức Nóng của Fox News Digital, nơi cô đưa tin về chính trị, quân đội, đức tin và văn hóa. Bài báo này được cung cấp bởi Fox News.






























