WASHINGTON – Tổng Thống Donald Trump cho biết Iran muốn đàm phán với Hoa Kỳ sau khi ông đe dọa tấn công Cộng hòa Hồi giáo vì cuộc đàn áp người biểu tình, khiến ít nhất 646 người thiệt mạng, theo lời các nhà hoạt động.
Iran không có phản ứng trực tiếp nào trước bình luận của Tổng Thống Donald Trump, đến sau khi ngoại trưởng Oman – một người trung gian lâu năm giữa Washington và Tehran – đến Iran vào cuối tuần. Hiện vẫn chưa rõ Iran có thể hứa hẹn điều gì, đặc biệt là khi Tổng Thống Trump đã đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này, mà Tehran cho rằng rất quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran, khẳng định “tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn” và đổ lỗi cho Israel và Hoa Kỳ về bạo lực, mà không đưa ra bằng chứng. “Đó là lý do tại sao các cuộc biểu tình trở nên bạo lực và đẫm máu để tạo cớ cho Tổng Thống Mỹ can thiệp”, ông Araghchi nói, theo mạng lưới Al Jazeera. Mạng lưới do Qatar tài trợ này đã được phép đưa tin trực tiếp từ bên trong Iran, bất chấp việc internet bị cắt.
Tuy nhiên, ông Araghchi cho biết Iran “cởi mở với ngoại giao”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cho biết một kênh liên lạc với Hoa Kỳ vẫn mở, nhưng các cuộc đàm phán cần phải “dựa trên sự chấp nhận các lợi ích và mối quan tâm chung, không phải là một cuộc đàm phán đơn phương, không cân bằng và dựa trên sự áp đặt.”
Trong khi đó, những người biểu tình ủng hộ chính phủ đã tràn ngập đường phố hôm thứ Hai để ủng hộ chế độ thần quyền, một động thái thể hiện sức mạnh sau nhiều ngày biểu tình trực tiếp thách thức sự cai trị của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei 86 tuổi. Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng những lời hô vang từ đám đông, dường như lên đến hàng chục nghìn người, những người đã la hét “Đả đảo nước Mỹ!” và “Đả đảo Israel!”
Những người khác kêu lên, “Chết cho kẻ thù của Chúa!” Tổng chưởng lý Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là “kẻ thù của Chúa”, một tội danh phải chịu án tử hình.
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt, cho biết bài phát biểu công khai của Iran khác với thông điệp riêng tư mà chính quyền đã nhận được từ Tehran trong những ngày gần đây.
“Tôi nghĩ Tổng Thống Donald Trump quan tâm đến việc thăm dò những thông điệp đó”, bà Leavitt nói. “Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump đã chứng minh rằng ông không ngại sử dụng các lựa chọn quân sự khi cần thiết, và không ai biết điều đó hơn Iran.”
Tổng Thống Donald Trump và đội an ninh quốc gia của ông đang cân nhắc một loạt các phản ứng tiềm năng chống lại Iran, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng và các cuộc tấn công trực tiếp của Hoa Kỳ hoặc Israel, theo hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ của Tòa Bạch Ốc, những người không được ủy quyền bình luận công khai và nói với điều kiện giấu tên.
“Quân đội đang xem xét vấn đề này, và chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn rất mạnh mẽ”, Tổng Thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One vào tối Chủ nhật. Khi được hỏi về các mối đe dọa trả đũa của Iran, ông nói: “Nếu họ làm điều đó, chúng ta sẽ tấn công họ ở các mức độ mà họ chưa từng bị tấn công trước đây.”
Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump thông báo hôm thứ Hai rằng các quốc gia làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% từ Hoa Kỳ. Tổng Thống Donald Trump đã công bố các mức thuế này trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng chúng sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”.
Đây là hành động chống lại Iran vì cuộc đàn áp biểu tình từ Tổng Thống Donald Trump, người tin rằng việc áp đặt thuế quan có thể là một công cụ hữu ích trong việc thúc đẩy bạn bè và kẻ thù trên trường quốc tế phải tuân theo ý chí của ông.
Brazil, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nằm trong số các nền kinh tế có quan hệ làm ăn với Tehran.
Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận thêm về thông báo thuế quan của Tổng Thống Donald Trump.
Theo ABC News.


































