WASHINGTON — Tổng Thống Donald Trump gần đây đã từ chối bình luận về một bức thư được cho là ông đã gửi cho tội phạm tình dục Jeffrey Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Epstein, gọi đây là “vấn đề đã chết” (dead issue) và khẳng định ông không muốn bàn luận thêm.
Bức thư này là một phần trong loạt tài liệu mà Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện (House Oversight Committee) công bố hôm thứ Hai vừa qua. Các nhà lập pháp Dân Chủ đã đăng hình ảnh bức thư lên mạng xã hội X, trong đó có một hình vẽ phụ nữ khỏa thân với chữ ký tên của Tổng Thống Donald Trump ở vùng kín, cùng với một đoạn hội thoại được cho là giữa ông Trump và Epstein, với nội dung “Chúng ta có một vài điểm chung, Jeffrey.”
Tổng Thống Donald Trump đã phủ nhận việc mình là tác giả bức thư. Các viên chức Tòa Bạch Ốc cũng đã bác bỏ tính xác thực của nó, lập luận rằng chữ ký không khớp với chữ ký hiện tại của Tổng Thống. Tuy nhiên, các ví dụ về chữ ký trước đây của ông Trump lại có vẻ tương tự với chữ ký trên bức thư được cho là viết vào năm 2003 này.
Vụ việc liên quan đến Jeffrey Epstein đã gây chấn động Washington trong nhiều tháng, tạo ra sự chia rẽ ngay cả trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa. Trong khi Tổng Thống Donald Trump liên tục tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của câu chuyện, một số đồng minh của ông trong phong trào MAGA vẫn thúc đẩy sự minh bạch. Theo tin từ NBC News, các nhà lập pháp Dân Chủ và một số ít Cộng Hòa đang nỗ lực thu thập chữ ký để buộc Bộ Tư Pháp phải công bố thêm các hồ sơ liên quan đến Epstein.