Tổng Thống Donald Trump sẽ chủ trì một nghi thức trang trọng vào thứ Tư tới, đó là lễ chuyển giao thi hài của hai thành viên Vệ binh Quốc gia Iowa, những người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Syria.
Theo thông tin từ hãng tin AP, nghi lễ này diễn ra tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware, để tưởng nhớ những quân nhân Hoa Kỳ tử trận. Tổng Thống Donald Trump, người đã nhiều lần đến Dover trong nhiệm kỳ đầu tiên, từng mô tả đây là “việc khó khăn nhất” mà ông phải làm.
Hai quân nhân thiệt mạng vào thứ Bảy vừa qua tại Syria được xác định là Trung sĩ Edgar Brian Torres-Tovar, 25 tuổi, đến từ Des Moines, và Trung sĩ William Nathaniel Howard, 29 tuổi, đến từ Marshalltown. Cả hai đều thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 1, 113. Vệ binh Quốc gia Iowa đã vinh danh họ là những người hùng.
Một công dân Mỹ làm phiên dịch viên, được xác định là Ayad Mansoor Sakat đến từ Macomb, Michigan, cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Ba thành viên khác của Vệ binh Quốc gia Iowa bị thương. Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố danh tính của họ.
Họ là một phần trong số hàng trăm binh sĩ Mỹ được triển khai ở miền đông Syria, tham gia liên minh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS).
Trong buổi lễ tại Dover, thi hài của các binh sĩ được phủ cờ Mỹ sẽ được chuyển từ máy bay quân sự đến một chiếc xe chuyên dụng. Sau đó, xe sẽ đưa thi hài đến nhà xác tại căn cứ, nơi các quân nhân sẽ được chuẩn bị cho nơi an nghỉ cuối cùng.
Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của các binh sĩ và cam kết sẽ có hành động đáp trả. Vụ tấn công xảy ra sau khi Mỹ và Syria có những bước tiến trong quan hệ, đưa quốc gia từng bị coi là “bị ruồng bỏ” này vào liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống ISIS. Theo ABC News cho biết.








































