Trong một khoảnh khắc cảm động được ghi lại trong video, Tổng Thống Donald Trump đã gọi điện cho gia đình của cố Trung sĩ Michael Ollis để thông báo rằng quân nhân này sẽ được truy tặng Huân chương Danh dự. Hành động này nhằm ghi nhận sự anh hùng và sự hy sinh của Ollis, người đã ngã xuống khi che chắn cho một người lính đồng minh ở Afghanistan vào năm 2013.
Trong video, ông Robert, cha của Ollis, lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhận cuộc gọi từ Tổng thống. “Chúng tôi rất lo lắng,” ông Robert nói qua loa.
“Ông nên lo lắng, bởi vì con trai của ông sắp nhận được vinh dự cao quý nhất,” Tổng Thống Donald Trump nói. “Không có vinh dự nào cao hơn Huân chương Danh dự của Quốc hội.”
Quyết định này là kết quả của nhiều năm vận động từ các nhóm cựu chiến binh, các quan chức được bầu và cộng đồng Staten Island ở Thành phố New York để chính thức công nhận hành động của Ollis, vốn được cho là đã đáp ứng các tiêu chuẩn cho danh hiệu quân sự cao nhất của quốc gia.
Theo tin từ Fox News, Trung sĩ Ollis đã hy sinh ở Afghanistan vào ngày 28 tháng 8 năm 2013, khi dùng thân mình che chắn cho một sĩ quan quân đội Ba Lan trong một vụ đánh bom tự sát. Khi đó, anh 24 tuổi.

































