Tổng Thống Donald Trump đã đặt cho Dân biểu Marjorie Taylor Greene, R-Ga., một biệt danh mới và cáo buộc bà đã phản bội “toàn bộ Đảng Cộng hòa” khi mâu thuẫn giữa hai người leo thang.
“Nữ dân biểu nhẹ ký Marjorie Taylor Brown (Cỏ xanh hóa nâu khi bắt đầu thối rữa!), đã phản bội toàn bộ Đảng Cộng hòa khi quay sang phe Cánh tả, biểu diễn tệ hại trên The View đáng khinh, và trở thành RINO như chúng ta đều biết bà luôn là vậy. Chỉ là một chính trị gia giả tạo nữa thôi, không khác gì Rand Paul Jr. (Thomas Massie), kẻ đã bị bắt quả tang là một Đảng viên Cộng hòa Cực đoan trong Tên gọi (RINO)! LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!!!,” ông Trump viết trên Truth Social vào thứ Bảy.
“Marjorie Taylor Brown” là biệt danh thứ hai mà ông Trump đặt cho nữ dân biểu trong vòng 24 giờ qua. Biệt danh ban đầu ông dành cho bà là “Wacky Marjorie” (Marjorie Khùng).
Sau bài đăng ban đầu vào sáng thứ Bảy, Tổng thống đã đăng lại và đặt cho cựu đồng minh của mình một biệt danh khác, gọi bà là “Marjorie ‘Kẻ phản bội’ Greene”.
Ông Trump viết trên Truth Social: “Marjorie ‘Kẻ phản bội’ Green là nỗi ô nhục đối với ĐẢNG CỘNG HÒA VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG TA!”
Vào thứ Bảy, bà Greene đã đăng một thông điệp trên X cảm ơn những người đã liên lạc trong bối cảnh bà tranh cãi với Tổng thống.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đấu tranh để công bố các hồ sơ Epstein, bảo vệ những phụ nữ là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp, và đấu tranh để vạch trần mạng lưới các tinh hoa quyền lực giàu có lại gây ra điều này, nhưng chúng ta đã ở đây. Và điều đó thực sự nói lên tất cả,” bà Greene viết.
Bà nói thêm: “Tổ hợp công nghiệp chính trị độc hại phát triển mạnh nhờ việc chia rẽ tất cả chúng ta nhưng không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho người dân Mỹ, những người mà tôi yêu quý.”
Bà sau đó trả lời bằng tài khoản cá nhân và đính kèm ảnh chụp màn hình “Liberty Score” của mình — một hệ thống chấm điểm do Conservative Review sử dụng — và của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, R-S.C., cho thấy bà nhận được điểm “A” trong khi thượng nghị sĩ nhận được điểm “F”. Bà cũng đính kèm một đồ họa từ “AIPAC Tracker” cho thấy Ủy ban Quan hệ Công chúng Mỹ-Israel (AIPAC) đã không quyên góp cho bà.
“Điều này và các hồ sơ Epstein là lý do tôi bị Tổng thống Trump tấn công. Nó thực sự khiến người ta tự hỏi có gì trong các hồ sơ đó và ai cũng như quốc gia nào đang gây áp lực lớn lên ông ấy? Tôi tha thứ cho ông ấy và tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy quay trở lại các lời hứa MAGA ban đầu của mình,” bà viết.
Tổng thống Donald Trump đã rút lại sự ủng hộ và tán thành đối với Dân biểu Marjorie Taylor Greene, R-Ga., vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025.
Vào thứ Sáu, ông Trump đã thông báo rằng ông rút lại sự ủng hộ và tán thành đối với bà Greene, gọi bà là “kẻ cuồng loạn” (“ranting lunatic”). Ông cũng cáo buộc bà “than phiền” thay vì ăn mừng những gì ông mô tả là “thành tựu kỷ lục” của chính quyền ông. Sau đó, trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống đã hứa “sự ủng hộ hoàn toàn và không lay chuyển” cho “người phù hợp” nếu có ai đó thách thức bà Greene vào năm 2026.
Tổng thống tuyên bố rằng bà Greene đã phàn nàn với người khác rằng ông không trả lời điện thoại của bà. Ông nói rằng “với 219 dân biểu, 53 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, 24 thành viên nội các, gần 200 quốc gia, và một cuộc sống bình thường để theo đuổi, tôi không thể nghe điện thoại của một kẻ cuồng loạn mỗi ngày.”
Sau bài đăng vào thứ Sáu, bà Greene cho biết “Tổng thống Trump vừa tấn công tôi và nói dối về tôi. Tôi chưa gọi cho ông ấy lần nào, nhưng hôm nay tôi đã gửi những tin nhắn này. Rõ ràng đây là thứ khiến ông ấy tức giận. Các hồ sơ Epstein.”
Trong bài đăng trên X, bà Greene đính kèm ảnh chụp màn hình một tin nhắn mà bà tuyên bố đã gửi cho ông Trump. Tin nhắn đọc: “Kiểm tra nhật ký bay của máy bay Epstein. Bill Clinton có mặt tới 26 lần! Hillary cũng vậy!! Đối với nhiều người trong chúng tôi, việc công bố các hồ sơ Epstein luôn là vì những phụ nữ là nạn nhân của Jeffery Epstein, mà còn vì chúng tôi tin rằng những kẻ xấu thuộc phe Dân chủ như nhà Clinton đã bị cuốn vào đó. Epstein là con nhện đã dệt nên mạng lưới của bộ máy ngầm. Hãy tập trung vào nó.”
Nữ dân biểu cáo buộc ông Trump “tấn công tôi mạnh mẽ để làm gương và dọa tất cả những người Cộng hòa khác trước cuộc bỏ phiếu tuần tới để công bố các hồ sơ Epstein.” Bà nhận xét rằng thật “kinh ngạc” khi ông Trump lại “chống lại” việc công bố các hồ sơ này ra công chúng.
Bà Greene tuyên bố lòng trung thành của mình sẽ luôn ở đâu, bà viết: “Tôi đã ủng hộ Tổng thống Trump bằng quá nhiều thời gian quý báu của tôi, quá nhiều tiền riêng của tôi, và đã chiến đấu vì ông ấy mạnh mẽ hơn ngay cả khi hầu hết những người Cộng hòa khác quay lưng lại và lên án ông ấy.”
“Nhưng tôi không tôn thờ hay phục vụ Donald Trump. Tôi tôn thờ Chúa, Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của tôi, và tôi phục vụ khu vực bầu cử của tôi GA14 và người dân Mỹ,” bà viết.
Bà Greene là một người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump kể từ khi bà gia nhập Quốc hội năm 2021. Tuy nhiên, bà đã trở thành một nhà phê bình thẳng thắn đối với Tổng thống, đặc biệt là khi liên quan đến quan hệ Mỹ-Israel và các hồ sơ Epstein.
Vào ngày 4 tháng 11, bà Greene đã tham gia cùng các người dẫn chương trình “The View”, những người nổi tiếng là hay chỉ trích ông Trump, và thảo luận về nhiều chủ đề. Khi người dẫn chương trình Sunny Hostin nhận xét rằng có vẻ như bà Greene đã chuyển sang phe Cánh tả — điều mà ông Trump sau đó đã đồng tình — bà Greene phản bác, khẳng định rằng “có những lời nói dối đến từ cả hai phía.”
Theo tin từ Fox News ngày 15 tháng 11 năm 2025.





























