Tổng Thống Donald Trump đã có một khoảnh khắc ấm lòng tại Tòa Bạch Ốc khi tiếp đón những đứa trẻ đến thăm, một sự kiện được Cố vấn Truyền thông Margo Martin ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 13 tháng 11 năm 2025, Tổng Thống Donald Trump đã tạm gác công việc bận rộn của mình để chào hỏi các cháu của nhà báo Salena Zito. Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, ông đã thân thiện tặng những đồng tiền lưu niệm và những cây bút của Tòa Bạch Ốc cho các em. Khi một người lớn hỏi tên ông, Tổng Thống Donald Trump đã mỉm cười và nói: “Tên tôi là Donald.”
Đoạn clip ngắn này nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem chỉ trong vài giờ, trở thành một điểm sáng giữa những tin tức căng thẳng về việc chính phủ vừa chấm dứt tình trạng đóng cửa. Nhiều người ủng hộ và cả những người chỉ trích đều có cái nhìn khác về khía cạnh mềm mỏng hơn của Tổng Thống. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thích thú, với nhiều bình luận như “đây là một ông nội đang làm việc của một ông nội” hoặc “lòng tốt vượt lên chính trị.”
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Thống Donald Trump có những tương tác đáng yêu với trẻ em. Trước đó, ông cũng từng được thấy tô màu cùng các em nhỏ tại sự kiện Lễ Phục Sinh ở Tòa Bạch Ốc. Được biết, Tổng Thống là ông của mười một đứa cháu.
































