Tổng Thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Hamas, yêu cầu lực lượng này phải chấp nhận thỏa thuận và thả con tin, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Mọi người đều muốn các con tin VỀ NHÀ. Mọi người đều muốn Cuộc chiến này kết thúc.” Ông nhấn mạnh: “Phía Israel đã chấp nhận các Điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận.”
Cựu Tổng thống cũng khẳng định: “Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả của việc không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần thứ hai! Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này.”
Trước đó, vào tháng trước, Tổng Thống Donald Trump cho biết các con tin còn lại sẽ chỉ được trả về khi Hamas bị “đối mặt và tiêu diệt.” Vào thời điểm đó, Hamas đang viện dẫn những tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Theo tin từ Fox News, các cuộc đàm phán với Hamas đã bị đình trệ vào tháng Bảy, sau khi phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, cho rằng Hamas “thiếu mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn” và có thể không đàm phán thiện chí. Ông Witkoff cũng đã bày tỏ với Bret Baier của Fox News rằng ông và Tổng Thống Donald Trump mong muốn các con tin được trả về trong tuần đó, và tin rằng Hamas phải chịu “100%” trách nhiệm cho sự chậm trễ này.
Hiện tại, vẫn còn 50 con tin bị Hamas giam giữ, trong đó ước tính chỉ còn 20 người còn sống. Phía Israel đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào Gaza nhằm vào Hamas, theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).