Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các binh sĩ Anh từng phục vụ tại Afghanistan, làm rõ những bình luận trước đó của ông nhằm vào các đồng minh NATO. Ông Trump viết trên Truth Social: “Các binh sĩ TUYỆT VỜI và rất DŨNG CẢM của Vương quốc Anh sẽ luôn sát cánh cùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ! Tại Afghanistan, 457 người đã hy sinh, nhiều người bị thương nặng, và họ là những chiến binh vĩ đại nhất. Đó là một mối liên kết quá mạnh mẽ không bao giờ có thể bị phá vỡ. Quân đội Anh, với Trái tim và Linh hồn phi thường, là vô song (chỉ sau Mỹ!). Chúng tôi yêu tất cả các bạn, và sẽ luôn như vậy!”
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump đã chỉ trích các lực lượng NATO tại Afghanistan, cho rằng họ đã “hơi lùi lại” và “chưa bao giờ thực sự yêu cầu điều gì từ họ”. Những phát ngôn này đã gây ra sự phẫn nộ tại Vương quốc Anh, với Thủ tướng Kier Starmer gọi đó là “sự sỉ nhục và thật sự kinh khủng”. Văn phòng của ông Starmer cho biết Thủ tướng đã nêu vấn đề này với ông Trump trong một cuộc điện đàm cuối tuần.
Bình luận ban đầu của ông Trump cũng nhận phải sự phản đối trực tiếp từ Hoàng tử Harry, người từng hai lần phục vụ tại Afghanistan. Theo nguồn tin từ Fox News, Hoàng tử Harry cho biết: “Tôi đã từng phục vụ ở đó. Tôi đã có những người bạn suốt đời ở đó. Và tôi đã mất bạn bè ở đó. Những hy sinh đó xứng đáng được nói đến một cách trung thực và tôn trọng, khi tất cả chúng ta vẫn đoàn kết và trung thành với việc bảo vệ ngoại giao và hòa bình.”































