Ngôi sao phim “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi” Tom Cruise đã thể hiện sự bền bỉ và nhiệt huyết của mình tại Lễ Trao Giải Governors lần thứ 16, nơi ông nhận được chiếc Oscar danh dự đầu tiên trong sự nghiệp. Theo các nhà văn có mặt, dù buổi lễ đã kết thúc, nam diễn viên 63 tuổi vẫn nán lại để bắt tay và chụp ảnh với người hâm mộ.
Sự kiện diễn ra tại Phòng Tiệc Ray Dolby ở Los Angeles, quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence và Dwayne Johnson. Nam diễn viên từng 4 lần được đề cử Oscar đã gây ấn tượng mạnh khi ở lại phòng tiệc rất lâu sau khi chương trình kết thúc, ngay cả khi chỉ còn khoảng hai chục người và sân khấu đang được tháo dỡ. Một vị khách đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy Cruise vẫn còn ở đó, như lời nhà báo Kyle Buchanan của tờ New York Times chia sẻ.
Trong bối cảnh Hollywood đang đối mặt với doanh thu phòng vé sụt giảm kể từ khi dịch vụ streaming phát triển và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự cống hiến của Tom Cruise cho điện ảnh càng trở nên đáng chú ý. Ông đã phát biểu đầy tâm huyết về sức mạnh kết nối của việc xem phim tại rạp, nhấn mạnh rằng điện ảnh giúp mọi người thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc. Cruise khẳng định: “Làm phim không phải là điều tôi làm, mà đó là con người tôi.”
Chiếc Oscar danh dự này được trao cho Cruise vì “sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho cộng đồng làm phim”. Trước đó, ông từng được đề cử Oscar cho các phim “Born on the Fourth of July”, “Jerry Maguire”, “Magnolia” và “Top Gun: Maverick”. Bộ phim “Top Gun: Maverick”, sau khi bị hoãn chiếu do đại dịch, đã đạt doanh thu gần 1,5 tỷ USD toàn cầu, được xem là một cứu cánh cho ngành điện ảnh.
Theo tin từ Bay Area News Group.

































