Cựu danh thủ bóng bầu dục Tom Brady mới đây đã chia sẻ về việc tham gia chương trình “roast” (chương trình hài kịch châm biếm) trên Netflix và những ảnh hưởng của nó đến gia đình, đặc biệt là các con của anh. Trong chương trình, nhiều câu chuyện đùa xoay quanh cuộc ly hôn ồn ào của Brady với siêu mẫu Gisele Bündchen.
Xuất hiện trên podcast của Logan Paul, Brady bày tỏ sự hối tiếc về quyết định tham gia chương trình. Anh thừa nhận rằng mặc dù bản thân thích thú với việc bị đem ra làm trò cười, nhưng điều đó lại khá khó khăn cho các con của anh. Brady nói: “Chắc chắn là rất khó khăn cho các con tôi. Tôi vào đó mà không biết sẽ phải chờ đợi điều gì. Tôi thích việc tự cười nhạo bản thân mình, cảm giác như đang ở trong phòng thay đồ vậy. Và càng bị ‘đá xoáy’ mạnh mẽ, tôi càng thích thú. Nếu mọi người đem bạn ra làm trò đùa, thì tôi biết rằng tôi ổn với họ. Tôi không quá coi trọng bản thân mình. Nhưng tôi hiểu rằng đối với các con tôi, điều đó thực sự khó khăn”.
Brady thẳng thắn thừa nhận mình đã “làm hỏng chuyện” và chia sẻ rằng không có bậc cha mẹ nào là hoàn hảo. Anh cũng nói về cảm giác tội lỗi sau khi nói chuyện với các con vào ngày hôm sau chương trình: “Chúng bảo vệ mẹ, bảo vệ bố và mọi người. Chúng hỏi: ‘Ý nghĩa của việc đó là gì? Tại sao bố lại làm vậy?’”. Theo nguồn tin từ “Entertainment Tonight”, Gisele Bündchen cũng cảm thấy buồn và bị tổn thương bởi một số trò đùa trong chương trình, cho rằng chúng thiếu tôn trọng và không phù hợp. Thậm chí, danh thủ bóng đá David Beckham cũng đã nhắn tin hỏi thăm Brady sau chương trình, cho thấy Bündchen không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu với những trò đùa này.
Câu chuyện của Brady cho thấy sự ảnh hưởng của truyền thông và dư luận đến cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng, nhất là khi có con cái liên quan. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình, giữa việc tạo dựng hình ảnh trước công chúng và bảo vệ con cái luôn là một bài toán khó đối với các ngôi sao. Theo Fox News.