Cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady, hiện đang làm bình luận viên, đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi thi đấu tại Sân vận động Levi’s. Anh hồi tưởng về trận đấu năm 2016, khi anh dẫn dắt đội New England Patriots đối đầu với 49ers. Điều đặc biệt là, Brady có một ‘đội cổ động viên’ riêng của mình.
Brady nhớ lại anh đã có hơn một trăm vé cho người thân và bạn bè đến xem. Trong trận đấu hôm đó, dù trời mưa tầm tã, anh vẫn cảm thấy vô cùng xúc động khi nghe thấy tiếng hô vang tên mình ‘Brady, Brady’ từ khán đài. Anh cho biết đây là một trong những trải nghiệm bóng bầu dục tuyệt vời nhất mà anh từng có.
Trong trận đấu đó, Brady đã thi đấu xuất sắc, hoàn thành 24/40 đường chuyền, đạt 280 yards và ghi điểm từ bốn người nhận khác nhau. Anh cũng không quên nhắc đến việc mình từng bị 49ers bỏ qua trong kỳ tuyển quân năm 2000. Mặc dù vậy, anh luôn thể hiện sự tôn trọng đối với đội bóng cũ.
Brady sẽ trở lại Santa Clara để bình luận cho trận đấu giữa 49ers và Los Angeles Rams vào Chủ nhật. Anh cũng chia sẻ thêm về những thay đổi trong đội hình 49ers, cũng như ấn tượng về cầu thủ Mac Jones.
Tin từ Mercury News.




























