Trong một bài viết mới đây, cây bút Liz Kocan của CNET đã chia sẻ những bức xúc của cô về các dịch vụ streaming, những điều mà cô ước gì có thể thay đổi vào năm 2026.
Cô Kocan bắt đầu bằng việc nhận định rằng, dường như các dịch vụ streaming có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bất kể điều đó có gây khó chịu đến đâu đi nữa. Người dùng vẫn sẽ đăng ký vì họ đã quen với việc vừa bị ngập trong nội dung, vừa cảm thấy thiếu thốn. Và họ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cô phàn nàn về việc các dịch vụ liên tục tăng giá, với nhiều nền tảng đã tăng giá trong năm 2025. Rồi còn vấn đề quảng cáo, cô phải trả nhiều tiền hơn để có trải nghiệm không quảng cáo, nhưng đôi khi vẫn bị buộc phải xem quảng cáo khi tua lại hoặc tua nhanh. Cô cũng không thích cách các tập phim được phát hành và thay đổi liên tục.
Cô Kocan cũng chỉ ra những điều tốt đẹp của các dịch vụ streaming, chẳng hạn như tính năng X-Ray của Prime Video, Discovery Multiview của Peacock, và Rinkside Live của Peacock.
Cuối cùng, cô Kocan nhấn mạnh rằng, cô muốn có một số quyền kiểm soát đối với những gì, cách thức và thời điểm cô xem. Cô kết thúc bằng việc xem lại bộ phim ‘Seinfeld’ trên Netflix. Tin từ CNET.































