Cử tri Togo đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương hôm thứ Năm, được xem là phép thử đối với Tổng thống Faure Gnassingbé. Ông đang đối mặt với các cuộc biểu tình hiếm hoi và gây chết người sau cải cách hiến pháp có thể cho phép ông tại vị vô thời hạn.
Các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Lomé phần lớn vắng vẻ, phản ánh tình trạng thờ ơ và lo sợ của cử tri sau cuộc đàn áp biểu tình chống chính phủ vào tháng 6, khiến nhiều người thiệt mạng.
Ông Gnassingbé, nắm quyền từ năm 2005 sau khi cha ông qua đời, đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hồi tháng 5. Chức vụ này không có giới hạn nhiệm kỳ chính thức và ông có thể được Quốc hội tái bầu không giới hạn.
Các nhà hoạt động và tổ chức xã hội dân sự kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử lần này, cuộc bỏ phiếu quốc gia đầu tiên kể từ khi cải cách hiến pháp được thông qua. Họ cho rằng hệ thống bầu cử hiện tại thiếu tính minh bạch và các biện pháp đàn áp gần đây đã bịt miệng phe đối lập.
Lực lượng cảnh sát và quân đội được bố trí tại các giao lộ chính ở Lomé, làm tăng thêm bầu không khí bất an, theo lời nhiều người dân.
“Tôi đã đi bỏ phiếu từ năm 1998, nhưng năm nay khác hẳn những lần trước,” ông Sémon Aboudou chia sẻ bên ngoài một trung tâm bỏ phiếu vắng người ở khu Bè, vốn được xem là thành trì của phe đối lập. “Ngay cả năm 2019, sự nhiệt tình cũng cao hơn. Bây giờ mọi người không thấy có sự thay đổi nào sắp đến.”
“Mọi người sợ hãi – sợ bị những người biểu tình tấn công vì hợp pháp hóa cuộc bầu cử này, hoặc sợ bị lực lượng an ninh giải tán,” ông Edem Adjaklo, một cử tri tại khu Gakli, cho biết. “Họ cảm thấy việc đi bỏ phiếu là vô nghĩa vì kết quả luôn giống nhau – đã được định sẵn.”
Thông tin từ Hãng Thông tấn AP cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại quốc gia Tây Phi này.