Todd Chrisley đã nói chuyện với các phóng viên hôm Thứ Sáu, lần đầu tiên kể từ khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá cho ông và vợ là Julie Chrisley, giúp họ được ra khỏi tù liên bang. Tại một buổi họp báo ở Nashville, Tennessee, Todd vẫn khẳng định mình vô tội.
Todd nói: “Dù quý vị có tin hay không — bởi vì tôi cũng từng như quý vị lúc nào đó — ngay cả khi lệnh ân xá này đã xảy ra, tôi vẫn bị kết tội vì điều mà tôi không hề làm. Điều này có thể xảy ra với quý vị, hoặc bất kỳ ai trong quý vị. Và ở đâu đó trong căn phòng này, có người thân trong gia đình đã từng bị ảnh hưởng bởi hệ thống này.”
Ông nói thêm: “Tôi hiểu sự xấu hổ bao quanh nó, nhưng tôi từ chối khuếch đại điều đó vì sự xấu hổ giống như một căn bệnh ung thư chỉ lan rộng, và tôi không hề xấu hổ.”
Chrisley có luật sư và một trong những người con gái của ông, Savannah Chrisley, ngồi bên cạnh. Savannah là người đã đóng vai trò chủ chốt trong việc vận động xin ân xá cho cha mẹ. Ông bày tỏ lòng cảm ơn Chúa, Tổng Thống Trump, và Alice Johnson – người cũng từng được Tổng Thống Trump ân xá vài năm trước.
Tổng Thống Trump đã ký lệnh ân xá cho vợ chồng Chrisley vào Thứ Tư. Cặp đôi này, nổi tiếng với show truyền hình thực tế “Chrisley Knows Best”, đã bị kết tội vào năm 2022 về tội trốn thuế và lừa đảo ngân hàng để vay các khoản vay cá nhân trị giá hơn 36 triệu USD nhằm trang trải lối sống xa hoa.
Theo các công tố viên, vợ chồng Chrisley đã nộp các bản sao kê ngân hàng, báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính cá nhân giả mạo cho các ngân hàng cộng đồng ở Georgia để vay tiền. Họ bị bồi thẩm đoàn Atlanta kết tội lừa đảo, trốn thuế và âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2022. Todd Chrisley bị kết án 12 năm tù liên bang và Julie Chrisley bị kết án 7 năm.
Savannah Chrisley, 27 tuổi, đã nỗ lực rất nhiều để cha mẹ được ra tù. Cô từng phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7 và bắt đầu vận động Tổng Thống Trump ân xá cho cha mẹ ngay cả trước khi ông nhậm chức, theo lời luật sư của gia đình Chrisley, Alex Little.
Luật sư Little nói với NBC News rằng gia đình không tìm cách vận động chính quyền Biden xin ân xá.
Julie Chrisley, 52 tuổi, đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào Thứ Năm tại một cửa hàng thịt ở Nashville, với mái tóc bạc tự nhiên. Cuối ngày hôm đó, Savannah Chrisley cũng đăng ảnh selfie với cha lên Instagram kèm dòng chú thích: “Gửi đến những tay săn ảnh đang theo dõi chúng tôi để kiếm tiền… đây là bức ảnh của quý vị.”
Theo tin từ NBC News, các lệnh ân xá của vợ chồng Chrisley nằm trong số nhiều lệnh khoan hồng của tổng thống gây chú ý trong những tháng gần đây. Kế toán cũ của họ, người cũng bị kết tội lừa đảo IRS vào năm 2022 và đã ngồi tù 3 năm, cũng dự định xin Tổng Thống Trump ân xá.
Con trai của họ, Chase Chrisley, để ngỏ khả năng cha mẹ trở lại truyền hình thực tế trong một cuộc phỏng vấn gần đây, mặc dù nói rằng “chưa có thỏa thuận nào được ký kết.” Chase cho biết máy quay đã ghi lại cảnh anh và các anh chị em nói chuyện điện thoại với cha mẹ sau khi lệnh ân xá được công bố.
“Các bạn sẽ thấy điều đó. Đó là thực tế trần trụi và sự thật về những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua với tư cách là một gia đình, với tư cách cá nhân, và cách để vượt qua điều đó trong khi vẫn giữ vững gia đình,” Chase chia sẻ.