Luật sư và giới chức địa phương cho rằng cơ quan thực thi pháp luật Liên bang đang vi phạm lệnh của tòa án cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc đối với người gốc Latinh và các cư dân miền Nam California khác, bất chấp lệnh cấm này vẫn đang trong quá trình kháng cáo.
Thẩm phán liên bang Maame Ewusi-Mensah Frimpong đã ban hành lệnh cấm tạm thời tại Los Angeles hơn một tháng trước. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ vẫn tiếp diễn hàng ngày tại các địa điểm thường lui tới của người lao động gốc Latinh, như Home Depot và các tiệm rửa xe.
Bà Angelica Salas, Giám đốc điều hành của Liên minh Nhân quyền Người Nhập cư (CHIRLA), gọi đây là hành động “bất chấp hoàn toàn,” ví như “việc lùa gia súc trên đường.”
Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan giám sát Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), phủ nhận việc phân biệt chủng tộc trong nỗ lực thực hiện chính sách trục xuất hàng loạt của Tổng Thống Donald Trump. DHS khẳng định mục tiêu nhắm tới của ICE là những người ở Mỹ bất hợp pháp, chứ không phải do màu da, chủng tộc hay sắc tộc.
Cuộc chiến pháp lý này khiến các nhà hoạt động cộng đồng bất bình vì các gia đình bị chia cắt. Giới chức thành phố Los Angeles cũng cho biết việc thực thi lệnh của tòa án gặp nhiều khó khăn trong khi vụ kiện vẫn còn đang diễn ra.
Vụ kiện dự kiến sẽ có một phiên điều trần vào ngày 24 tháng 9 để xem xét áp dụng lệnh cấm sơ bộ, nhằm gia hạn hiệu lực của lệnh trong suốt quá trình tố tụng.
Trong một diễn biến khác, luật sư đại diện cho một bà mẹ ở Los Angeles đã bắt đầu thủ tục kiện chính phủ Liên bang sau khi con trai vị thành niên của bà bị đặc vụ khống chế bằng súng do nhầm lẫn danh tính. Gia đình này yêu cầu bồi thường 1 triệu đô la thiệt hại về tổn thương tinh thần và thể chất, bao gồm cả hành vi tấn công, bắt giữ trái phép và giam giữ trái pháp luật.
Theo lời bà Andreina Mejia, bà và con trai 15 tuổi, có nhu cầu đặc biệt, đang ngồi trong xe riêng bên ngoài trường trung học Arleta thì các đặc vụ Liên bang đeo mặt nạ, chĩa súng vào họ. Bà Mejia bị còng tay trong khi các đặc vụ thẩm vấn con trai bà.
Luật sư của bà Mejia, ông Christian Contreras, cho biết: “Cảm giác như họ bị bóc lột, bị lạm dụng và lợi dụng vì màu da của họ.” Vụ việc này đã để lại những tổn thương sâu sắc cho con trai bà, người hiện phải chịu đựng những cơn ác mộng và đôi khi bật khóc khi mẹ lái xe.
Ông Contreras nhận định: “Những người có chút màu da sẫm hơn ở L.A. đều sợ rằng họ có thể là mục tiêu của các viên chức di trú.”