Tòa Thị Chính San Jose Biến Thành Sắc Màu Lộng Lẫy Tưởng Niệm Buổi Hòa nhạc Grateful Dead

Tòa Thị Chính San Jose rực sáng trong đêm kỷ niệm 60 năm Grateful Dead. Sự kiện có màn trình diễn ánh sáng, ra mắt bảng kỷ niệm, cùng sự tham dự của con gái danh ca Jerry Garcia. Bài báo còn đề cập đến hoạt động từ thiện lắp ráp xe đạp và tin…

SJM L PIZARRO COL 1207 1

Vào tối thứ Năm, ngày 4 tháng 12 năm 2025, quảng trường phía sau Tòa Thị Chính San Jose đã rộn ràng với hàng trăm người hâm mộ Grateful Dead và các DJ, đánh dấu kỷ niệm 60 năm sự kiện ban nhạc huyền thoại này lần đầu tiên biểu diễn dưới cái tên Grateful Dead tại một ngôi nhà ở khu trung tâm San Jose. Để kỷ niệm, Tòa Thị Chính đã được thắp sáng bằng một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ với những gam màu xoáy động, hòa cùng âm nhạc của ban nhạc.

Buổi lễ còn có sự ra mắt của một tấm bảng kỷ niệm, vinh danh địa điểm ban nhạc này lần đầu tiên trình diễn dưới tên Grateful Dead vào ngày 4 tháng 12 năm 1965. Tấm bảng, mang logo đặc trưng “Steal Your Face” của ban nhạc, sẽ được gắn vĩnh viễn trên tường phía nam của khu vực này. Sự kiện được tổ chức bởi San Jose Rocks, một tổ chức phi lợi nhuận đã dẫn đầu chiến dịch vận động cho tấm bảng này.

Trong số những người tham dự có Ira Meltzer, một sinh viên trường San Jose State từng sống tại ngôi nhà này và đã chia sẻ những kỷ niệm về đêm diễn đáng nhớ. Ông nhớ lại Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh, Ron “Pigpen” McKernan và Bill Kreutzmann là những người đã mang đến âm nhạc, trong khi Ken Kesey và nhóm Merry Pranksters của ông được cho là đã phân phát những viên đường pha LSD.

Trixie Garcia, con gái của danh ca Jerry Garcia, cũng đã có mặt và bày tỏ sự vui mừng khi San Jose ghi nhận sự kiện lịch sử này. Bà nhấn mạnh rằng thập niên 60 đã thay đổi thế giới, và những gì bắt đầu từ Vùng Vịnh, bao gồm cả San Jose, vẫn tiếp tục dẫn dắt tư tưởng tiến bộ và một lối sống có ý thức hơn.

Bên cạnh màn trình diễn ánh sáng ấn tượng, những người tham dự còn có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập áp phích Grateful Dead của nhà sưu tập Bill Guardino và xem một áp phích gốc được vẽ tay quảng bá cho buổi “acid test” từng được bán đấu giá với giá 37.500 đô la. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà tổ chức còn phát hiện ra rằng ngôi nhà lịch sử tại 38 S. Fifth St. đã được sửa chữa và di chuyển đến North Fourth Street, thay vì bị phá hủy như tin đồn trước đây.

Trong một phần tin tức liên quan, Michael Elliott, Giám đốc Điều hành của Quỹ Y tế Valley, đang kêu gọi tình nguyện viên cho chương trình Big Bike Build vào ngày 13 tháng 12. Chương trình này nhằm mục đích lắp ráp 1.000 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gấp đôi số lượng năm ngoái. Sự kiện sẽ diễn ra tại Khu Hội chợ Hạt Santa Clara.

Ngoài ra, bài báo cũng đưa tin về sự ra đi của Loc Vu, một nhà lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hạt Santa Clara, người đã sáng lập Bảo tàng Việt tại Công viên Lịch sử San Jose và qua đời ở tuổi 92. Ông đã cống hiến nhiều thập kỷ để hỗ trợ người nhập cư và bảo tồn văn hóa Việt.

Cuối cùng, bài báo đề cập đến cây thông Noel cao 5 foot được làm hoàn toàn bằng gạch Lego tại Trung tâm Khám phá Lego Bay Area ở Milpitas, như một phần của sự kiện Holiday Bricktacular.

Bài viết này dựa trên thông tin từ Bay Area News Group.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú