Tòa án phúc thẩm tại Cộng hòa Dominican đã ra lệnh xét xử lại vụ án của cầu thủ bóng chày Wander Franco, người đã bị kết tội xâm hại tình dục một trẻ vị thành niên. Franco, một ngôi sao của đội Tampa Bay Rays, trước đó đã nhận án treo hai năm tù.
Các luật sư của Franco đã yêu cầu đình chỉ bản án và hủy bỏ phán quyết. Trong khi đó, các công tố viên muốn Franco nhận mức án 5 năm tù.
Tòa án đã chấp thuận yêu cầu xét xử lại, đồng thời chỉ định một hội đồng thẩm phán mới để giám sát vụ việc. Tedosio Jáquez, luật sư của Franco, cho biết tòa án nhận thấy nhiều sai sót và thiếu sót trong quá trình xét xử ban đầu.
Trong khi đó, công tố viên José Martínez Montan vẫn bảo lưu quan điểm rằng các bằng chứng trong phiên tòa đầu tiên là đủ để kết tội Franco.
Franco bị bắt vào năm ngoái vì bị cáo buộc có quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi khi anh 21 tuổi. Anh cũng bị buộc tội bóc lột tình dục và thương mại hóa trẻ vị thành niên, cũng như buôn người.
Mẹ của nạn nhân, Martha Vanessa Chevalier Almonte, cũng bị kết tội buôn bán con gái của mình và bị kết án 10 năm tù. Bà cũng được phép xét xử lại.
Franco được cho là đã chuyển hàng ngàn đô la cho mẹ của nạn nhân để đổi lấy sự đồng ý cho mối quan hệ bất hợp pháp. Lần cuối cùng Franco thi đấu tại MLB là vào tháng 8 năm 2023 trước khi anh bị đưa vào danh sách hạn chế sau khi các cáo buộc được đưa ra.
Hiện tại, Franco vẫn bị MLB đưa vào danh sách hạn chế, và bản án hiện tại có thể khiến anh khó có thể được cấp thị thực lao động tại Hoa Kỳ và thi đấu trở lại cho Rays.
Theo tin từ Fox News, vụ việc này tiếp tục gây chấn động trong cộng đồng bóng chày và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Franco trong sự nghiệp thể thao.




































