Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries, gọi ông là một ‘kẻ ngu xuẩn’ sau khi ông Jeffries gọi Stephen Miller, phó chánh văn phòng chính sách và cố vấn An ninh Nội địa của Tổng thống Donald Trump, là một ‘kẻ phân biệt chủng tộc độc địa’.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Jeffries đã tuyên bố: “Stephen Miller là một trong những kiến trúc sư độc hại của bạo lực và sự tàn bạo mà Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã trút lên người dân Mỹ.” Ông cũng đặt câu hỏi: “Tại sao kẻ phân biệt chủng tộc độc địa này vẫn còn là cố vấn di trú hàng đầu của Tổng thống Donald Trump?” Ông Miller trước đó đã cáo buộc y tá Alex Pretti, người Mỹ, là một ‘sát thủ tiềm năng’, sau khi y tá này bị bắn chết ở Minneapolis.
Phản hồi lại những lời lẽ này, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, Abigail Jackson, đã tuyên bố: “Hakeem Jeffries là một kẻ ngu xuẩn, người đã nhiều lần nói dối và bôi nhọ các nhân viên thực thi pháp luật liên bang, bao gồm cả việc kích động bạo lực chống lại họ bằng cách khuyến khích những người ủng hộ ông ta ‘chiến đấu’ với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump ‘trên đường phố’. Không ai nên xem lời nói của ông ta một cách nghiêm túc.”
Một quan chức cấp cao của DHS cho biết ông Miller “đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống.” Quan chức này nói thêm rằng “tốc độ chóng mặt” mà Tổng thống Donald Trump đã đạt được “biên giới an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ” có sự đóng góp lớn của ông Miller. Ông Miller được cho là đã thể hiện “sự nhiệt huyết, lòng yêu nước và sự kiên trì” trong các nỗ lực của chính quyền nhằm “thực hiện vụ trục xuất lớn nhất các di dân bất hợp pháp phạm tội trong lịch sử cộng hòa của chúng ta.”
Căng thẳng chính trị gia tăng khi cuộc bỏ phiếu về việc cấp ngân sách cho DHS đang đến gần, với các đảng viên Dân chủ tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật này cho đến khi các thay đổi được thực hiện.
Theo tin từ Fox News.


































