Tòa án Tối cao xem xét vụ việc người Rastafari bị cắt tóc dreadlock trong tù

Tòa án Tối cao đã đồng ý xem xét kháng cáo của một cựu tù nhân ở Louisiana, người có mái tóc dreadlock (tóc bện) bị lính canh cắt trái với niềm tin tôn giáo của anh ta. Các thẩm phán sẽ xem xét phán quyết của tòa phúc thẩm, vốn cho rằng cựu tù nhân Damon Landor không thể kiện các quan chức nhà tù để đòi bồi thường thiệt hại theo luật liên bang nhằm bảo vệ quyền tôn giáo của tù nhân.

Ông Landor, một người theo đạo Rastafari, thậm chí còn mang theo một bản sao phán quyết của tòa phúc thẩm trong một vụ án khác, trong đó tòa cho rằng việc cắt tóc dreadlock của tù nhân theo đạo là vi phạm Đạo luật Sử dụng Đất đai Tôn giáo và Thể chế hóa. Ông đã không cắt tóc trong gần hai thập kỷ khi vào hệ thống nhà tù Louisiana vào năm 2020 với bản án năm tháng.

Theo hồ sơ tòa án, một lính canh nhà tù đã lấy bản sao phán quyết mà Landor mang theo và ném vào thùng rác. Sau đó, quản giáo ra lệnh cho lính canh cắt tóc dreadlock của anh ta. Trong khi hai lính canh giữ anh ta, người thứ ba đã cạo đầu anh ta đến da đầu. Sau khi được thả, Landor đã kiện, nhưng các tòa án cấp dưới đã bác bỏ vụ kiện. Tòa phúc thẩm khu vực 5 Hoa Kỳ bày tỏ sự tiếc nuối về cách đối xử với Landor, nhưng cho biết luật không cho phép anh ta quy trách nhiệm cho các quan chức nhà tù về những thiệt hại.

Các luật sư của Landor lập luận rằng tòa án nên tuân theo quyết định năm 2021 của mình cho phép những người đàn ông Hồi giáo kiện về việc họ bị đưa vào danh sách cấm bay của FBI theo một đạo luật tương tự, Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo. Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ quyền kiện của Landor và kêu gọi tòa án xem xét vụ việc. Vụ việc sẽ được Tòa án Tối cao xem xét vào mùa thu năm nay, theo tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú