Tòa Phúc thẩm Liên bang số 5 của Hoa Kỳ vào thứ Ba đã chấm dứt lệnh phân biệt chủng tộc kéo dài hơn 60 năm đối với Hội đồng Giáo dục Giáo xứ Concordia tại Louisiana. Quyết định này được xem là một chiến thắng cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã thúc đẩy việc kết thúc các kế hoạch được lệnh của tòa án, vốn có nguồn gốc từ thời kỳ Dân quyền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dành nhiều thập kỷ để đấu tranh cho những vụ việc như vậy, nhưng đã đảo ngược hướng đi dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các quan chức trong chính quyền của ông cho rằng các lệnh phân biệt chủng tộc còn sót lại là sự can thiệp của liên bang vào hệ thống trường học địa phương. Giới chức Louisiana đồng ý rằng chúng không còn cần thiết nữa và mô tả chúng là di tích của một thời kỳ mà học sinh da đen từng bị cấm đến một số trường.
Luật sư Tổng chưởng lý Louisiana, bà Liz Murrill, tuyên bố: “Những người tốt bụng của Giáo xứ Concordia đã bầu hội đồng giáo dục của họ để quản lý trường học của họ – chứ không phải các thẩm phán liên bang không được bầu. Quyết định hôm nay đặt lại thẩm quyền đó vào đúng vị trí của nó.”
Vụ việc tại Giáo xứ Concordia bắt nguồn từ năm 1965, khi khu vực này còn phân biệt chủng tộc và là nơi có một nhánh bạo lực của Ku Klux Klan. Các gia đình da đen ở Ferriday đã đệ đơn kiện để được vào các trường học chỉ dành cho người da trắng, và chính phủ liên bang đã can thiệp. Khi khu học chánh tiến hành hội nhập trường học, nhiều gia đình da trắng đã rời Ferriday.
Trường học của khu học chánh này đã phản ánh nhân khẩu học của các khu vực xung quanh. Ferriday vẫn chủ yếu là người da đen và có thu nhập thấp, trong khi Vidalia lân cận chủ yếu là người da trắng và thu được nguồn thu thuế từ một nhà máy thủy điện. Theo ABC News, một số phụ huynh và các nhóm dân quyền cho rằng các lệnh phân biệt chủng tộc vẫn là công cụ quan trọng để giải quyết những tàn dư của sự phân biệt đối xử, chẳng hạn như sự bất bình đẳng về chủng tộc trong kỷ luật học sinh, chương trình học tập và tuyển dụng giáo viên.


