Tòa phúc thẩm Algeria đã bác bỏ kháng cáo của nhà báo thể thao Pháp Christophe Gleizes, giữ nguyên bản án 7 năm tù giam với cáo buộc “tôn vinh khủng bố”. Ông Gleizes bị kết án cách đây 6 tháng sau một cuộc phỏng vấn với một quan chức bóng đá bị cáo buộc có liên hệ với một phong trào ly khai bị cấm.
Phía Pháp, thông qua Bộ Ngoại giao, bày tỏ sự lấy làm tiếc trước quyết định này và kêu gọi trả tự do cho ông Gleizes, khẳng định cam kết đối với quyền tự do báo chí trên toàn thế giới. Luật sư của ông Gleizes cho biết thân chủ đã nhận lỗi về những “sai lầm trong tác nghiệp” và xin khoan hồng để có thể trở về Pháp đoàn tụ với gia đình.
Theo truyền thông Pháp, ông Gleizes, 36 tuổi, là nhà báo Pháp duy nhất đang bị giam giữ trên toàn thế giới. Hy vọng ban đầu về việc ông được trả tự do sớm đã bị dập tắt. Hiện tại, chỉ có một ân xá từ Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune mới có thể giúp ông được phóng thích.
Ông Gleizes bị bắt giữ và giám sát tư pháp từ năm 2024. Giới chức Algeria cáo buộc ông nhập cảnh nước này bằng thị thực du lịch trong khi đang tác nghiệp về đội bóng JS Kabylie. Vụ án của ông Gleizes bắt nguồn từ việc ông liên lạc với người đứng đầu một câu lạc bộ bóng đá cũng là thành viên của một phong trào chính trị mà Algeria đã liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Các tổ chức nhân quyền lâu nay cáo buộc Algeria sử dụng luật chống khủng bố để nhắm vào các phát ngôn chính trị.
Thông tin này được hãng thông tấn AP (Associated Press) đăng tải.







































