Vào sáng thứ Hai, lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, một thủy thủ đoàn trên tàu đánh bắt cua đã giải cứu bốn người trên một tàu cá gặp nạn trên Thái Bình Dương. Theo lực lượng Tuần duyên, thủy thủ đoàn của tàu Abby C. đã phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 8 giờ sáng, thông báo rằng tàu của họ đang chìm. Ngay lập tức, thủy thủ đoàn trên tàu Lady Nancy, đang ở gần đó, đã nhanh chóng đến hiện trường.
Theo lời kể của thuyền phó Marcus Cole, thủy thủ đoàn Lady Nancy đã tiến hành tìm kiếm trong khoảng 20 phút trước khi phát hiện một chiếc phao cứu sinh màu cam. Họ tìm thấy bốn người đàn ông, hai người trên phao và hai người bám vào bộ đồ sinh tồn, tất cả đều bị hạ thân nhiệt trong làn nước lạnh giá của Thái Bình Dương.
Cuộc giải cứu trở nên cấp bách khi một thành viên thủy thủ đoàn, Roy Windham, chứng kiến một người đàn ông mất ý thức và bắt đầu chìm. Windham đã bơi đến và kéo người đàn ông lên khỏi mặt nước. Cole sau đó đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho người đàn ông này. Khoảng 15 phút sau, một tàu cứu hộ của Tuần duyên đã đến. Những người sống sót sau đó đã được đưa lên trực thăng và chuyển đến Hoquiam. Người đàn ông bất tỉnh được cho là bị thương nặng.
Sĩ quan Thomas Lewandowski của Tuần duyên gọi cuộc giải cứu là “một phép màu” và cho biết hành động của thủy thủ đoàn Lady Nancy có thể đã cứu được nhiều mạng sống. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì huấn luyện khẩn cấp, cho phép họ hỗ trợ những người gặp nạn.
Tin tức được đăng tải bởi KHOU-TV.

































