San Francisco – Một tổ chức cứu hộ động vật hoang dã tại San Francisco, Yggdrasil Urban Wildlife Rescue, từng gây chú ý khi kêu gọi cộng đồng nuôi dưỡng hàng trăm con opossum con mồ côi, nay đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa.
Mùa hè năm nay, câu chuyện của Yggdrasil tìm kiếm gia đình nuôi dưỡng những con opossum con đã lan truyền rộng rãi, thu hút hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ, cùng với hàng trăm tình nguyện viên sẵn lòng giúp đỡ. Bà Lila Travis, người sáng lập tổ chức, cho biết phản ứng của cộng đồng là rất tích cực. Đội bóng chày Oakland Ballers cũng tham gia hỗ trợ, nuôi dưỡng và thả năm con opossum về tự nhiên.
Tuy nhiên, trong khi các chú opossum tìm được mái ấm, chính tổ chức cứu hộ lại đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Yggdrasil đã chăm sóc hơn 850 động vật trong năm nay, tăng đáng kể so với mức trung bình 600 đến 700 con mỗi năm. Đồng thời, các khoản quyên góp giảm mạnh và nhiều quỹ tài trợ đã ngừng hoạt động sau khi một tổ chức hỗ trợ tài chính thiết yếu phải đóng cửa.
“Năm nay, chúng tôi đón nhận số lượng động vật nhiều nhất nhưng lại nhận được ít quyên góp nhất, vì hiện tại là một giai đoạn đầy thách thức,” bà Travis chia sẻ với ABC7 News. Tổ chức phi lợi nhuận này không yêu cầu hỗ trợ tài chính từ thành phố, nhưng mong muốn được giúp đỡ tìm kiếm một cơ sở hoạt động cố định. Yggdrasil đang lên kế hoạch tổ chức một buổi gây quỹ khẩn cấp vào mùa xuân tới để duy trì hoạt động.
Năm sau sẽ đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập của Yggdrasil, và tổ chức hy vọng cộng đồng từng giúp đỡ những chú opossum sẽ một lần nữa chung tay hỗ trợ cho opossum, sóc, gấu mèo và các loài động vật hoang dã khác đang cần được giúp đỡ.































