SPRING, Texas – Một khu vực tạm trú của người vô gia cư đã tồn tại nhiều tháng sau khu mua sắm trên đường Louetta Road đã được dọn dẹp vào thứ Ba. Tuy nhiên, các chủ quản lý bất động sản và chủ doanh nghiệp cho rằng việc này chỉ mang lại giải pháp tạm thời.
Công ty Peter Wright Investments, chủ sở hữu nhiều bất động sản dọc theo đường Louetta, cho biết nhóm người này đã nhiều lần di chuyển từ khu này sang khu khác.
Bà Monica Solomon, quản lý cấp cao, cho biết khu tạm trú này trước đây đã từng hình thành ở một khu đất lân cận trước khi di chuyển vào khu vực cây cối rậm rạp phía sau trung tâm thương mại. Bà nói: “Chúng tôi đã yêu cầu họ rời đi… họ chỉ chuyển hết đồ đạc và đến khu đất lân cận.”
Sau nhiều tháng nhận được khiếu nại, các nhân viên của Quận Harris và lực lượng tuần tra Precinct 4 cuối cùng đã can thiệp. Người phụ nữ sống trong khu tạm trú được yêu cầu thu dọn những gì muốn giữ lại, nhưng thay vì rời đi, bà ta đã chuyển đồ đạc đến một bất động sản gần đó.
“Mọi thứ bà ấy muốn giữ chỉ là chuyển đến hàng rào đổ nát này… và bà ấy có thể di chuyển đến một trung tâm khác của chúng tôi hoặc trung tâm của ai đó khác,” bà Solomon cho biết.
Các chủ doanh nghiệp địa phương cho biết khu tạm trú đã gây ra những lo ngại về an toàn, cản trở lối đi và khiến khách hàng lo lắng. Ông Clayton Worley, chủ cửa hàng Worley’s Golf Shop, cho biết ban đầu chỉ có một chiếc xe đạp và vài người tìm chỗ trú ẩn, nhưng cuối cùng đã phát triển thành một khu vực lớn hơn với vật nuôi, đồ đạc và các cấu trúc tạm bợ.
“Việc lái xe qua lại trở nên khó khăn vì phải tránh né mọi thứ… và rõ ràng là có mối lo ngại về an toàn khi có thêm người xung quanh trung tâm mua sắm,” ông Worley nói. “Tôi lo cho sự an toàn của họ cũng như của những người khác.”
Một phát ngôn viên của Ủy viên Tom Ramsey cho biết chính quyền quận đang nỗ lực cân bằng giữa an toàn công cộng và lòng trắc ẩn.
“Không có giải pháp dễ dàng nào cho vấn đề vô gia cư, nhưng chúng tôi cố gắng giải quyết nó bằng cả lòng trắc ẩn và hành động,” tuyên bố nêu rõ. “Văn phòng của chúng tôi có phương tiện để dọn dẹp các khu vực tạm trú nhằm giữ an toàn cho không gian công cộng, và chúng tôi hợp tác với Đội Hỗ trợ Người vô gia cư thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris và các tổ chức phi lợi nhuận như Hope Haven để kết nối mọi người với sự hỗ trợ và dịch vụ. Việc chấp nhận giúp đỡ là một lựa chọn cá nhân, nhưng chúng tôi nỗ lực hết sức để đảm bảo các nguồn lực đó có sẵn đồng thời duy trì an toàn công cộng.”
Một phụ nữ sống trong khu tạm trú nói với phóng viên Deven Clarke rằng cô ấy mong đợi được đưa về nhà chị gái ở Katy, nhưng cô ấy đã được thấy di chuyển đến một bất động sản khác.
Lực lượng tuần tra Precinct 4 cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi địa điểm này và cung cấp hỗ trợ, nhưng lưu ý rằng những người này thường từ chối các dịch vụ hỗ trợ. Ngay cả khi bị bắt vì xâm phạm trái phép, nhiều người vẫn quay trở lại sau khi được bảo lãnh.
Thông tin từ KPRC Click2Houston.







































